Workbook mới: The 2nd Income- 8 nguồn thu nhập từ chuyên môn
Mình từng mất 800tr khi cố tìm thu nhập phụ ngoài lương Có một cái bẫy mà hầu hết người đi làm đều rơi vào khi bắt đầu tìm thêm thu nhập, và nó không liên quan gì đến năng lực hay sự cố gắng. Bẫy đó là: họ chọn income source từ nỗi sợ, không phải từ chiến lược. Khi đang lo lắng rằng đến một lúc nào đó thị trường sẽ quay lưng, công ty sẽ quay lưng, tuổi tác sẽ không còn đứng về phía mình nữa, mình có xu hướng chọn những thứ trông có vẻ nhanh nhất, không phải đúng nhất. Mình đầu tư vào thứ người khác đang làm tốt thay vì thứ mình thật sự giỏi - một phần vì nghĩ mình chưa đủ giỏi. Mình bỏ vốn vào mô hình mà mình không có thời gian kiểm soát vì vẫn đang đi làm toàn thời gian. Và sau mỗi lần không ra kết quả, câu chuyện mình tự kể không phải là "mình chọn sai con đường" mà là "mình không đủ giỏi để làm điều này." Mình từng chuyển khoản tám trăm triệu để hùn hạp làm ăn cùng một người bạn mà không có một điều khoản ràng buộc nào vì lúc đó mình đang quá cần một "lối thoát" đến mức không đặt câu hỏi đủ kỹ. Hai ba phiên đầu thu về hai trăm triệu mỗi cuối tuần, rồi COVID đến và gần như mất trắng. Bài học không phải là đừng hợp tác, mà là mình đã đặt tám trăm triệu vào việc mình không có chuyên môn, không có thời gian theo sát, và không có cơ chế kiểm soát nào. Không phải thiếu thông minh. Mà là đang hành động từ nỗi sợ. Sau đó mình thử bán bông tai ở flea market. Chứng khoán. Bất động sản. Dropshipping. Tất cả những thứ hợp pháp mình nghĩ đến. Không thất bại kiểu mất trắng nhưng không có lời. Mình tốn thời gian, tốn tiền, tốn năng lượng vào những thứ không phải là thế mạnh của mình. Cho đến khi mình dừng lại và hỏi một câu khác: không phải "cái nào có thể làm ra tiền", mà là "cái gì mình thật sự giỏi nhất mà lâu nay mình chưa nghiêm túc xem là nguồn giá trị." Câu trả lời là ngồi xuống và chia sẻ những gì mình đã sống qua. Mình đã viết từ lâu nhưng xem nó là hobby. Cho đến khi gửi bản thảo đến tám nhà xuất bản, và cuốn sách đầu tiên mang về hai mươi triệu. Không phải vì hai mươi triệu là nhiều, mà vì để làm ra nó, mình không cần vốn, không cần may mắn, không cần ai approve. Chỉ cần ngồi xuống và viết.