Có những lúc, chúng ta nỗ lực trao đi rất nhiều thời gian, sự quan tâm hay giá trị, nhưng dường như mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi đi mất.
Nhưng cũng có những người, chỉ cần một sự chia sẻ rất nhỏ, một lời động viên đúng lúc, họ lại trân trọng và nhớ mãi.
Không phải vì người này vô tâm hay người kia sâu sắc.
Chỉ đơn giản là... giá trị của một điều tốt đẹp, đôi khi không nằm ở chỗ nó lớn lao bao nhiêu.
Mà nằm ở chỗ nó có được trao đến đúng người đang thực sự cần và sẵn sàng đón nhận nó hay không.
Khi trao đi một giá trị tử tế, nếu được đặt vào đúng nơi, tự khắc nó sẽ nảy mầm.
Chúng ta không cần phải cố gồng mình để cho đi thật nhiều, cũng không cần mong cầu sự ghi nhận
Chỉ cần tĩnh lặng lại một chút.
Học cách quan sát và trao đi sự chân thành của mình cho đúng người trân trọng.
Như vậy là đủ để thấy lòng bình an.
Chúc bạn một ngày cuối tuần thật nhẹ nhàng và trọn vẹn!