Xin chào Cô Zen, Cô Thi và Cả nhà Z30 ạ. Trải qua 20 ngày cùng Z30, Em xin chia sẻ cảm nhận của mình:
1. Điều Em cảm thấy hài lòng và tự hào nhất về chính mình:
- Thói quen dậy sớm 5g học bài, dù tối hôm trước thức muộn để học và quay bài đến khuya thì sáng hôm sau vẫn dậy học.
- Đã mạnh dạn trong phát biểu trước mọi người hơn, vốn dĩ Em là một “tàu ngầm” chính hiệu ạ, nhưng vào Z30, em đã cố gắng thay đổi mình, dám nói nhiều hơn, chia sẻ khó khăn trong quá trình học để Cô và mọi người góp ý.
- Quay bài đều đặn mỗi ngày.
2. Trong hành trình 20 ngày này, có 2 điều mà em cảm thấy mình chưa làm tốt như mong đợi:
- Hạn chế trong việc cảm nhận cảm xúc của bài nói, vẫn còn gượng khi nói.
- Về phát âm: những nguyên âm dài chưa phát rõ, âm lướt thì vẫn còn đọc rõ.
3. Điều Em muốn tập trung trong hành trình sắp đến:
- Cố gắng nghe nhiều, để cảm nhận được cảm xúc, cải thiện ngữ điệu khi nói.
4. Điều gì trong Z30, khiến Em cảm thấy “Mình không đi một mình”?
- Những đồng đội rất nhiệt tình, góp ý, hỗ trợ mỗi khi Em đăng bài. Rất biết ơn mọi người vì điều đó.
5. Sự hỗ trợ trong Z30 giúp Em duy trì kỷ luật và không bỏ cuộc:
- Đầu tiên là sự hỗ trợ của Cô Zen, Cô Thi - Hai cô rất nhiệt huyết truyền lửa cho Em và mọi người ạ.
- Lộ trình rõ ràng mỗi ngày, giúp Em không học lang man mà tập trung học vào những chủ đề thiết thực. Trước đây, đúng kiểu là em gặp tài liệu nào cũng tải về, cũng xem và học được mấy bài đầu rồi bỏ. Nhưng đến với Z30, đã cho em một lộ trình rất cụ thể để theo học.
Cảm ơn Cô Zen, Cô Thi và mọi người rất nhiều.