Chia sẻ này không phải để than thở, mà để nhắc nhở chính mình và có thể là ai đó ngoài kia đừng đi vào vết xe đổ mà tôi từng bước qua.
Từ khi có tin tức về thuế của ông Trump, vàng bắt đầu tăng mạnh. Và tôi đã mất trắng tài khoản 1000 đô. Nghe thì có vẻ không nhiều đối với mọi người, nhưng với một sinh viên mới đi làm như tôi, đó là tất cả vốn liếng tôi có.
Tôi giao dịch trong lo sợ, trong hy vọng và rồi trong sự tuyệt vọng. Càng thua càng muốn gỡ. Càng gỡ càng lún sâu. Tôi giao dịch như một con bạc chứ không còn là một trader nữa.
Tôi có kiến thức. Nhưng tôi thiếu hai thứ quan trọng nhất:Tâm lý vững và khả năng quản lý rủi ro.
Sau tất cả, tôi đã nhìn ra được điểm yếu nhất của mình đó là tâm lý và kỉ luật, tôi quyết định dừng giao dịch trong 2 tháng để rèn lại tâm lý, học lại cách kiểm soát vốn, làm lại từ đầu lần này một cách nghiêm túc hơn.
Và nếu bạn đang ở trong thị trường, tôi có một lời khuyên nhỏ:Hãy nhìn lại tâm lý và cách quản lý của chính mình xem đã thật vững chưa. Nếu chưa đủ vững, hãy tạm dừng. Học lại. Rèn luyện lại. Rồi hẵng quay lại chiến tiếp.
Đừng là con bạc trong thị trường tài chính. Hãy là chiến binh có kỷ luật để có thể tồn tại lâu trong thị trường này.