Ngày xưa, ở một làng quê yên bình tên là Làng Lỗ, có một anh chàng tên Tèo, nổi tiếng vì... chẳng nổi tiếng gì cả. Tèo làm nghề nông, ngày ngày cày cuốc, nhưng trong lòng luôn mơ ước trở thành một "trader huyền thoại" như mấy anh trên TikTok, những người chỉ cần ngồi gõ máy tính là tiền tự chảy vào túi.
Một ngày nọ, trong lúc đang cuốc đất, Tèo vấp phải một cái rễ cây và ngã lăn quay. Khi tỉnh dậy, anh thấy trước mặt mình là một cây nến xanh lè, phát sáng lấp lánh, trông giống hệt cây nến trên biểu đồ giá mà Tèo hay xem lén trên điện thoại. Cây nến bỗng cất tiếng nói:
"Ta là Cây Nến Ma Thuật, được thần Binance phái xuống để giúp ngươi trở thành trader vĩ đại! Hãy chà ta ba lần, ta sẽ cho ngươi ba điều ước về trading!"
Tèo, dù hơi hoảng nhưng nghĩ bụng: "Chắc là mơ, nhưng mơ thì mơ cho đáng!" Thế là anh chà cây nến ba lần.
Điều ước thứ nhất: Tèo hét lên: "Ta muốn biết chính xác khi nào Bitcoin lên đỉnh!" Cây nến rung lên, phát ra một luồng sáng, rồi hiện lên một dòng chữ: "Bitcoin sẽ lên đỉnh vào... chiều thứ Ba, lúc mẹ ngươi gọi ăn cơm!" Tèo mừng như bắt được vàng, vội vàng all-in toàn bộ tiền tiết kiệm (500 nghìn đồng) vào Bitcoin. Đúng chiều thứ Ba, mẹ Tèo gọi ăn cơm thật, nhưng Bitcoin lại dump thẳng xuống đáy. Tèo khóc ròng, hóa ra cây nến "troll" anh, vì nó quên nói thêm: "Đỉnh của tuần trước!"
Điều ước thứ hai: Tèo cay cú nhưng vẫn cố: "Ta muốn có một con bot trading kiếm tiền tự động!" Cây nến gật gù, biến ra một con bot có tên "AutoLỗ2000". Tèo hí hửng bật bot lên, để nó tự trade. Kết quả? Bot này chỉ giỏi mua đỉnh, bán đáy, còn nhanh hơn cả Tèo lúc đói bụng chạy về nhà. Sau một đêm, tài khoản của Tèo từ 500 nghìn đồng còn đúng 5 nghìn đồng, đủ mua một ổ bánh mì không nhân. Tèo gào lên: "Cây nến, mi lừa ta!" Cây nến tỉnh bơ: "Ta cho bot xịn mà, nhưng ngươi không nói là bot phải kiếm lời!"
Điều ước thứ ba: Tèo giờ đã khôn ra, cẩn thận nói: "Ta muốn trở thành trader giỏi nhất thế giới, không thua lỗ, không bị margin call, và luôn thắng!" Cây nến cười khùng khục: "Được thôi!" Nó hóa phép, biến Tèo thành... một con cá cảnh trong bể của một tỷ phú. Tèo bơi lội tung tăng, không lo thua lỗ, không sợ margin call, vì anh giờ chỉ cần ăn thức ăn rắc xuống và bơi cho đẹp. Nhưng Tèo buồn lắm, vì làm cá thì làm sao flex trên nhóm Telegram được?
Cuối cùng, Tèo tỉnh dậy, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ sau khi anh ngã lăn ra ruộng. Từ đó, Tèo quyết định không mơ mộng viển vông nữa, mà chịu khó học phân tích kỹ thuật, quản lý vốn, và không tin vào mấy "cây nến ma thuật" trên mạng. Anh vẫn trade, vẫn lỗ, nhưng ít ra là lỗ... có khoa học hơn!
_______________________________________________________________________
Lưu ý: Câu chuyện trên hoàn toàn là bịa đặt, không có thật, chỉ nhằm mục đích giải trí và giúp mình kiếm điểm để lên level trên Skool. Mọi người đọc xong nhớ cười một cái rồi đi học trading nghiêm túc nha, đừng tin vào cây nến ma thuật nào cả!