Ngày xửa ngày xưa, ở một khu chợ nhỏ tên là Chợ Lắm Drama, có một cậu trai tên Ba, nổi tiếng vì hay "chém gió" về trading dù tài khoản lúc nào cũng đỏ như cà chua. Cậu Ba làm nghề bán cá, nhưng ngày nào cũng mơ mộng thành "trader triệu phú", ngồi du thuyền, uống cà phê ngắm biển. Một hôm, trong lúc đang ngồi bán cá ế, cậu Ba nhặt được một hòn đá nhỏ màu đỏ rực, nhìn giống hệt biểu đồ giá lúc dump. Hòn đá bỗng rung lên và nói: "Ta là Hòn Đá Biết Trade, được thần sàn MEXC gửi xuống giúp ngươi! Nói ta nghe, ngươi muốn gì?" Cậu Ba, dù hơi sợ nhưng vẫn toe toét: "Tốt quá, ta muốn giàu nhanh nhờ trading!" Hòn đá gật gù: "Được, nhưng ngươi phải làm theo lời ta. Đầu tiên, hãy mua altcoin XYZ, vì ta dự đoán nó sẽ moon!" Cậu Ba hí hửng, lấy hết tiền bán cá (200 nghìn đồng) để mua XYZ. Nhưng vừa mua xong, XYZ dump thẳng 90%, hóa ra hòn đá đã "dự đoán" dựa trên... cảm giác! Cậu Ba khóc thét: "Đá ơi, sao mày bảo moon mà nó lại xuống địa ngục thế này?" Hòn đá tỉnh bơ: "Ừ thì moon, nhưng là moon của người khác, còn ngươi thì... down!" Không bỏ cuộc, cậu Ba hỏi tiếp: "Vậy làm sao để ta thắng lớn đây?" Hòn đá đáp: "Dễ thôi, hãy tham gia futures, đòn bẩy 100x, ta sẽ chỉ ngươi điểm vào lệnh chuẩn!" Cậu Ba nghe lời, mở vị thế long ETH với đòn bẩy 100x. Hòn đá hét lên: "Mua ngay!" Cậu Ba vừa mua xong thì ETH tụt dốc không phanh, tài khoản của Ba bị thanh lý ngay lập tức. Hóa ra, hòn đá "chỉ điểm" dựa trên... hướng gió thổi qua chợ! Cậu Ba tức quá, ném hòn đá ra xa, hét lên: "Đá lừa đảo, ta thề không tin mày nữa!" Nhưng hòn đá lăn lại gần, cười khà khà: "Đừng giận, ta còn mẹo cuối cùng. Hãy bán hết cá của ngươi, mua memecoin DOGEDUMP, nó sẽ x1000!" Cậu Ba, dù đã cay nhưng vẫn tò mò, bán sạch sạp cá, mua DOGEDUMP. Kết quả? Memecoin đó là dự án scam, đội dev rút vốn bỏ trốn, để lại cậu Ba với hai bàn tay trắng và một sạp cá trống không. Cậu Ba ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa cười: "Hóa ra trading giống bán cá, không biết cách thì chỉ có ế!" Từ đó, cậu Ba quyết định bỏ mộng làm trader, quay lại bán cá, nhưng lần này cậu chăm chỉ hơn, không mơ mộng viển vông. Thỉnh thoảng, cậu vẫn thấy hòn đá lăn qua lăn lại ở chợ, nhưng cậu chỉ lườm nó rồi quay đi, miệng lẩm bẩm: "Đời không có thật đâu mà tin!"