Vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân
Hôm nay FB nhắc lại tôi 1 năm trước 27 âm lịch tôi vẫn đi giáo dục thị trường, gõ cửa từng nhà. Tôi sống trong một nơi cũng được coi là "cao cấp" tại HN
nhiều người văn minh nhưng hỏi 10 người thì 8 người chưa ai hiểu "nước kiềm" là gì? Tại sao phải kiềm hoá, nước Kangen là gì? Nước nào chả là nước
HÀNH ĐỘNG.
Đây là một trong những điều quan trọng làm thay đổi cuộc sống của tôi: Nếu BEFORE tôi chỉ dám gặp và chia sẻ 1 người. AFTER sau 1 năm tôi đã tự tin đứng trước đám đông chia sẻ:
Sẽ chẳng có điều gì diễn ra với cuộc đời bạn nếu bạn ngồi yên ở đó và không làm gì hết.
Sẽ chẳng có vị thần may mắn nào đến với cuộc đời của bạn.
Sẽ chẳng có người thầy nào tự đến và nói với bạn rằng là "bạn sắp thành công rồi".
Quên những chuyện cổ tích đi, chẳng có bà tiên, ông bụt nào vẫy cây gậy để cho bạn có sự giàu có cả.
Tất cả phải nhờ vào sự nỗ lực của bạn.
Làm để không cần phải làm nữa🩷
Tôi thích câu: "Dáng vẻ kiếm tiền có thể rất nhếch nhác! Nhưng hình ảnh tự dựa dẫm vào bản thân thực sự rất đẹp" Tản mạn ngày cuối năm! Dù sao cũng muốn nhắc bản thân : CỐ LÊN NHÉ👍
1
0 comments
Lily Nguyen
6
Vạn dặm đều bắt đầu từ một bước chân
powered by
DreamBig 102
skool.com/dreambig102-9416
Chúng tôi giúp nhà kinh doanh hệ thống, chủ doanh nghiệp , những anh chị em khởi nghiệp sở hữu một mạng lưới mối quan hệ uy tín.
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by