PHÁ BỎ NIỀM TIN GIỚI HẠN
Có lẽ mình không phải người duy nhất có nỗi sợ thất bại. Ví dụ như mình sợ làm kinh doanh sẽ không thành công nên mình an phận trong một công việc ổn định. Mình sợ lập gia đình sẽ khổ tâm nhiều nên mình chọn cuộc sống độc thân. Mình còn sợ mắc sai lầm nên có nhiều giai đoạn mình cứ giữ sự yên lặng.
Những nỗi sợ đó khiến mình co cụm thu mình lại không dám thể hiện bản thân. Mình đã đọc ở đâu đó rằng một trong những điều mà con người hối tiếc nhất khi mất đi là đã không làm những điều mình muốn làm. Và thực ra thì thông qua học hỏi được sai lầm và vượt qua những nỗi sợ, con người mới thật sự trưởng thành.
Thực ra cuộc đời mình trước giờ cũng không hẳn hoàn toàn thất bại. Mình cũng có vài thành tựu để kể. Chẳng hạn như mình từng đứng nhất môn chạy bộ toàn huyện. Hồi đó đi thi gplx mk đạt 40/40 , mình cũng đứng đầu. Và gần đây nhất là mình được thông báo chiến thắng thử thách 30 ngày game "Thực hành biết ơn ''
Những điều mình sợ kể trên thực ra cũng không đến nỗi tệ. Vì dù sao mình có công việc ổn định thì vẫn may mắn hơn bao người còn đang chật vật miếng cơm manh áo, không biết ngày mai lấy gì ăn. Và gia đình HP . Và nỗi sợ mắc sai lầm giúp mình cẩn thận, chỉn chu hơn khi làm việc.
Chỉ cần mình tự vấn bản thân xem mình thích gì, đặt mục tiêu cho nó, rồi tập trung làm hết sức mình, thì thành công nhất định sẽ tới. Thà làm rồi mắc sai lầm, sai rồi sửa, còn hơn là không làm gì cả. Hãy sống một cuộc đời thú vị!
4
2 comments
VuThanhVan Thanh Vân Boss ceo
4
PHÁ BỎ NIỀM TIN GIỚI HẠN
powered by
DreamBig 102
skool.com/dreambig102-9416
Chúng tôi giúp nhà kinh doanh hệ thống, chủ doanh nghiệp , những anh chị em khởi nghiệp sở hữu một mạng lưới mối quan hệ uy tín.
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by