Thể thao:
Mình ko muốn chọn 1 môn thể thao cụ thể nào cả, mỗi người chúng ta đều có những sở thích thể thao riêng cho mình nên thật khó để gộp chung mng cùng chơi 1 môn nào đó. Mình chọn hoạt động thể thao cùng nhau sau mỗi giờ làm 15-30 phút, có thể là 1 nhóm đá cầu, 1 nhóm chơi cầu lông trước cửa công ty hay là tất cả cùng rủ nhau đi bộ quanh khu Manor. Như thế chúng ta sẽ ko bị sự giới hạn về sân bãi cũng như các yếu tố phức tạp khác như dụng cụ để chơi thể thao. Dễ tiếp cận thì dễ triển khai.
Hoạt động chung:
Những buổi chơi Boardgame của chúng ta đã rất vui, mình muốn điều đó tiếp tục.
1-2 tháng chúng ta có thể tổ chức đi picnic cùng nhau ở quanh Hà Nội. Sáng đi chiều về, vừa gắn kết, vừa thay đổi không khí, tránh xa ngột ngạt của thành phố, refresh bản thân lại.
Chia sẻ kiến thức:
Mình nghĩ một công ty tốt là một công ty mà tất cả các thành viên đều cùng học hỏi và phát triển. Những buổi chia sẻ kiến thức vừa qua mình đã học thêm được nhiều kiến thức và kĩ năng từ mọi người. Từ buổi chia sẻ của anh Minh, của Tý đến của Nguyên đều rất nhiều điều thú vị. Ngoài ra các buổi chia sẻ kiến thức cũng là dịp để các thành viên cho mọi người thấy mình có kĩ năng gì, giúp các bạn tự tin hơn trong việc giao tiếp chia sẻ. Mình rất mong buổi chia sẻ sắp tới của Nhân.
Đã hết 7 ngày, cám ơn Captain . 7 ngày qua mình đã hiểu thêm về mọi người rất nhiều. Cám ơn tất cả các bạn đã tham gia hành trình 7 ngày quá