Hello mọi người, mình là Nhung, 23 tuổi – mình yêu ghét rõ ràng, đến mức đôi khi người ta gọi em là “khó gần”. Nhưng thật ra, “khó gần” không có nghĩa là lạnh lùng hay khó chịu, mà đơn giản là mình chọn lọc khá kỹ những ai có thể bước vào “vòng tròn năng lượng” của mình. Có lẽ do ảnh hưởng của tuổi 🐎 mà mình hay “lồng” lên. Không chịu ngồi im 1 chỗ, luôn luôn thay đổi và muốn học cái mới. Mình học đàn, học bóng chuyền, cầu lông, học design, học về tài chính, chứng khoán,…nhưng lại không quá giỏi.
Mỗi một môi trường sẽ dạy cho mình những bài học, kỹ năng, kinh nghiệm làm việc,… Từ đó, mình sẽ sống “60 năm cuộc đời” không hề lãng phí. Hy vọng ở DIVAMO sẽ cùng mọi người trải nghiệm nhiều điều “hay”.