NGÔI NHÀ THỨ 2
Cái hè năm 2023, vẫn như bao hè khác thì nắng, nóng, oi, bức… kinh khủng . Tưởng đâu vẫn sẽ như mọi năm, học, ăn, chơi, làm, du lịch với mấy đứa bạn. Nhưng không…qua hè này thấy bản thân cũng người lớn hẳn hehe.
Chuyện là vô tình lướt facebook thấy chữ to đùng “ KHOÁ TU MÙA HÈ”. Vốn tò mò, không ngần ngại ấn link đăng ký luôn vì thấy mọi người khen “đồ chay trong chùa ngon lắm”. Thế mà chỉ 3 ngày sau thôi có cuộc điện thoại “ Alo Nhung à,…” đại loại là chuẩn bị đồ đạc và lên đường đi “tu”. Tu tâm, tu tính, tu khẩu, tu trí. Mà lúc đấy mình cũng chẳng biết vào sẽ như nào, sẽ làm gì, học gì. Thôi thì cứ xách balo lên và đi.
Tập trung ở ĐH Khoa học XH và NV, lên xe với tâm thế háo hức. Nhưng trên chuyến xe đó hầu như mọi người, ai cũng có kiến thức về Phật Pháp, Thiền Định. Mình thì chả biết gì, nhưng thôi thì… cũng kệ!!!
Và 1 tháng trong chùa, từ 1 đứa khá nóng tính, bướng thì “không ai bằng” (bản thân cũng tự thấy vậy), và chỉ cần không thích là sẽ không làm. Thành : dậy sớm 4:30 tập thể dục, đi quét chùa, làm cơm, học thiền, học giảng, học về Phập Pháp,…và mình đã hoàn thành tốt một cách cũng đáng nể ấy chứ. Cái mà mình nhớ rõ nhất là buổi các Thầy giảng về Cha Mẹ.
Bài giảng đó phải nói “nước mắt thành sông” .Ai cũng nước mắt ngắn nước mắt dài, vì biết rõ là ai chả cũng có một vài lần vô tình với bố mẹ, vô tình với những người quan trọng nhất cuộc đời ta. Nhờ đó mình mới biết được lòng biết ơn, biết ơn từ những cái nhỏ nhất,…Trân trọng cha mẹ, yêu thương cha mẹ và lúc nào cũng tự nhủ phải thật cố gắng, từng ngày từng ngày để báo hiếu được cho bố mẹ, có thể là từ những điều nhỏ nhất.
Sau mùa hè đó, cái ngày mà phải rời xa mọi người, xa các thầy, cô, các anh, chị, em, mọi người cũng lại “nước mắt thành sông”. Tiếc vì bao kỉ niệm đã ăn, ngủ, sinh hoạt và yêu thương nhau trong 1 tháng qua….
Và giờ đây, mùa hè năm 2025 vẫn nóng bức, oi, khó chịu, nhưng mình đã lớn hơn. Ngoài cái thân xác lớn thì mình đã có lòng tin vào Phật Pháp nhiều hơn, tĩnh tâm nhiều hơn, học Thiền, biết yêu thương, biết cho đi, bla bla…
Thôi dài quáaa rùi, tóm lại là, bài học rút ra là:
Mỗi một nơi sẽ cho chúng ta những kỉ niệm đáng quý, và có lẽ mùa hè năm ấy mình đã thay đổi rất nhiều, tuy chưa hoàn hảo nhưng chắc chắn từng ngày sẽ tốt thôi nhỉ!!!
5
4 comments
Hong Nhung
2
NGÔI NHÀ THỨ 2
powered by
Divamo
skool.com/divamo-5793
Đồng hành kiến tạo giấc mơ
Nơi của những con người đầy hoài bão tuổi trẻ, dám mơ, dám nghĩ, dám làm
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by