3 tháng đã qua và tôi vẫn đang duy trì thói quen mỗi ngày
Hành trình rèn luyện học tập để lấy lại gốc kiến thức ngày học cấp 3 do mải chơi là khoảng thời gian không thể quên trong cuộc đời tôi.2 năm để từ một học sinh thiếu chút phải ở lại lớp đến ngày thi đỗ đại học.
Sau này, ở giai đoạn mất niềm tin vào bản thân. Tôi tự nhìn lại quá khứ, xem mình đã có những thành tựu nào, điều gì giúp mình có thể làm được việc đó và tôi nhận được câu trả lời quan trọng nhất đó chính là thói quen kỷ luật.
Ngày đó, cậu bé 16 tuổi, không có người rèn tính kỷ luật, không có ai đưa vào thói quen nề nếp sinh hoạt khoa học. Chỉ có một ý chí tự thân duy nhất: "Mọi giá phải đỗ đại học để thoát khỏi cuộc sống khó khăn hiện tại."
Mỗi sáng đều tự đặt chuông báo thức 2h sáng dậy học bài, 5h tập thể dục, bất kể nắng mưa, mùa đông hay mùa hè. Có ngày thức dậy mặt trăng vẫn còn chiếu sáng rõ như ban ngày. Món đồ ám ảnh với tôi khi ấy là chiếc đồng hồ báo thức và một chiếc tạ tự đổ bằng xi măng, vừa cần nó nhưng lại vừa ghét nó.
Cứ liên tục, liên tục như vậy và kết quả sau những tháng ngày kiên trì cũng đến với tôi một cách xứng đáng với những nỗ lực đã bỏ ra. Tôi thi đỗ đại học, không phải trường Top ngày ấy, nhưng trong lớp chọn của tôi năm đầu tiên thi chỉ có 3 người thi đỗ, và tôi là 1 trong 3 số đó.
Cơ thể tôi khỏe mạnh, chiều cao tôi tăng lên được 1m68. Chưa đạt chiều cao lý tưởng 1m7, không cao so với nhiều người nhưng với tố chất gen 1m5 của mẹ và 1m62 của bố thì chiều cao của tôi là cả một sự quyết tâm lên xà đơn với tập tạ 2 năm trời. Đến giờ tôi vẫn thầm cảm ơn vì bản thân mình ngày đó đã nỗ lực.
Sau này, nhịp sống thay đổi, từng thói quen tốt dần biến mất cho tới thời gian gần đây, khi liên tiếp gặp thất bại. Tôi phải đi tìm lại giá trị của bản thân mình và tôi nhận ra tầm quan trọng của việc rèn luyện thói quen kỷ luật. Khi đó, tôi đã quyết tâm xây dựng lại những thói quen tốt đó.
Hiện tại tôi đã trải qua 3 tháng liên tiếp dậy sớm trong khoảng 3-5h sáng hàng ngày. Tôi học tập và rèn luyện những kỹ năng bản thân mình còn yếu, tôi tập viết content để chuẩn bị tốt hơn cho việc xây dựng THCN. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn và tôi duy trì được mức năng lượng tốt.
Nếu bạn chưa có thói quen tốt, hãy ngồi tự nhìn nhận lại bản thân và học cách thiết lập mục tiêu, bạn sẽ thấy cần phải làm gì để đạt được mục tiêu. Tôi chắc chắn với bạn rằng sẽ phải có thói quen nào đó trên hành trình đạt được mục tiêu.
Nếu bạn chưa thể đặt mục tiêu cá nhân, hãy để lại comment. Tôi có bộ những câu hỏi giúp việc đặt mục tiêu hàng ngày, hàng tuần, hàng quý của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Have a nice day!
7
5 comments
Minh Đỗ
4
3 tháng đã qua và tôi vẫn đang duy trì thói quen mỗi ngày
powered by
Divamo
skool.com/divamo-5793
Đồng hành kiến tạo giấc mơ
Nơi của những con người đầy hoài bão tuổi trẻ, dám mơ, dám nghĩ, dám làm
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by