VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐÚNG SAI... NHƯNG VẪN LÀM SAI?
Sáng nay mình tham gia Zoom Trà Đàm Hợp Nhất của S63 AURA & Lifestream. Vào zoom đúng ngay một đoạn chia sẻ của chuyên gia Nhất Phương Hồng làm mình phải dừng lại suy nghĩ khá lâu.
Cô nhắc đến một câu nói của Chân sư Vô Hữu:
“Lắng nghe Lương tâm trong mọi thời thì không có sai lầm để phải sửa sai.”
Ban đầu nghe xong mình thấy câu này…có vẻ khá lý tưởng, không biết mình có làm được không, vì tư duy làm con người chắc chắn phải luôn có sai lầm đã ăn sâu vào mình rất lâu.
Nhưng thực tế mình thấy có một điều khá lạ:
Nếu như mình không biết sai và vì vậy mình làm sai thì nghe có vẻ logic hơn nhưng rất nhiều người biết điều gì là đúng, nhưng rồi vẫn làm điều sai.
Không phải vì họ không biết.
Mà vì biết thôi chưa đủ.
Con người được tạo hóa ban cho hai thứ rất quan trọng: Trí khôn và Lương tâm.
Trí khôn giúp mình hiểu. Hiểu sự việc, hiểu cách giải quyết vấn đề, hiểu quy luật cuộc giống...
Nhưng Lương tâm lại giống như một “người gác cửa” cho Trí khôn.
Nó quan sát, phòng vệ, nhắc nhở, giúp Trí khôn không đi lệch hướng.
Nếu chỉ có Ttrí khôn thôi, con người có thể rất thông minh.
Nhưng trí khôn cũng có thể bị dùng để: biện minh, hợp lý hóa, hoặc tìm cách chứng minh mình đúng và dẫn đến nhiều "thành tựu" tại hại
Lúc đó Trí khôn vẫn hoạt động rất tốt, nhưng thiếu sự soi chiếu của Lương tâm.
Lương tâm có sự công bình tuyệt đối.
Không cần luật pháp.
Không cần ai giám sát.
Chỉ cần mình dừng lại một chút, lắng nghe sâu một chút, thường là mình đã biết điều gì đúng rồi.
Nhưng vấn đề là: Không phải ai cũng biết cách sử dụng Lương tâm. Giống như Trí tuệ cần rèn luyện, khả năng sử dụng lương tâm cũng cần rèn luyện.
Năng lực sử dụng Lương tâm đó gọi là Lương tri.
Nếu không rèn luyện thường xuyên, con người rất dễ nhầm lẫn giữa hai tiếng nói bên trong: Tiếng nói của Lương tâm và tiếng nói của Bản ngã.
Ngày nay mình thấy rất nhiều người nói:
“Hãy quay vào trong.”
“Hãy nghe chính mình.”
Nhưng nếu không hiểu rõ, rất dễ xảy ra một chuyện: Ta tưởng mình đang nghe Lương tâm, nhưng thật ra chỉ đang nghe Bản ngã.
Một cách rất thực tế để rèn luyện lương tâm, theo chia sẻ sáng nay, là sinh động các giá trị sống (Đức tính, Đạo tính).
Ví dụ như: biết ơn, yêu thương, khiêm nhường, phụng sự,...
Khi những giá trị này được sống mỗi ngày, Lương tâm sẽ rõ ràng hơn, và Trí khôn cũng sáng suốt hơn.
Có một điều mình rất thích trong buổi chia sẻ sáng nay.
Cô nói rằng:
Sống theo Lương tâm trong từng hành động đời sống chính là một dạng thiền động rất hiệu quả.
Nếu kết hợp với thiền tĩnh, con người có thể tiến hóa rất nhanh.
Không phải bằng việc biết nhiều hơn, mà bằng việc sống đúng hơn.
Sau buổi Zoom sáng nay, mình nhận ra một điều:
Giữa rất nhiều lời khuyên ngoài kia, thứ giúp con người không lạc hướng vẫn là Lương tâm của mình.
Một chiếc la bàn đã được đặt sẵn bên trong mỗi người.
Và điều quan trọng nhất không phải là tìm nó ở đâu mà là học cách lắng nghe nó mỗi ngày.
5
0 comments
Sam Dao
4
VÌ SAO NHIỀU NGƯỜI BIẾT ĐÚNG SAI... NHƯNG VẪN LÀM SAI?
powered by
VIỆN TÀI NĂNG (EDU.VN)
skool.com/creation-education-2331
Vientainang.edu.vn thuộc VIỆN KHOA HỌC PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG VIỆT NAM thuộc BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by