Có bao giờ bạn cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống xô bồ và muốn buông bỏ tất cả chỉ để được đi đâu đó thật xa. Nếu có lúc bạn rơi vào tình trạng như vậy nghĩa là bạn đang cảm thấy cuộc sống của mình không trọn vẹn, không thoả mãn, hoặc có thể bạn cảm thấy như bị lạc lối, không biết mình đang làm mọi thứ vì cái gì.... Đó là lúc bạn bắt đầu nghĩ về câu hỏi " tại sao bạn ở đây?", lí do mà bạn tồn tại là gì? Bạn có đang dành thời gian cho những thứ bạn muốn làm hay bạn đang làm những thứ mà người khác muốn bạn làm. Bất cứ công việc chính đáng nào bạn làm cũng tạo ra giá trị cả nhưng lí do tồn tại của mỗi người là khác nhau và có thể có người nhận ra được lí do đó ngay từ khi còn rất nhỏ, có người trưởng thành mới nhận ra được, cũng có người hết kiếp sống này cũng không nhận ra. Khi bạn trả lời được câu hỏi "tại sao tôi ở đây" thì lúc đó mỗi ngày của bạn đều trọn vẹn, và không bao giờ hối tiếc