chỉ cần dám bắt đầu, bạn sẽ mở được cánh cửa mới cho cuộc đời.
Trong buổi đọc sách
Sáng nay, cuốn Harvard 4 rưỡi sáng,có một câu chuyện Liễu rất ấn tượng: một bà lão
gần 80 tuổi mới bắt đầu học vẽ. Bà học từ con số 0, trong khi nhiều người xung quanh nói: “Già rồi, học làm gì?” Thậm chí gia đình phản đối, người ngoài nghi ngờ. Nhưng bà vẫn chọn một điều: không dừng lại vì lời người khác.
Bà kiên trì cầm cọ mỗi ngày, luyện từng nét một, sai thì sửa, chưa đẹp thì làm lại. Và rồi vài năm sau, điều “không thể” đã thành “có thể”: bà không chỉ vẽ được, mà còn được nhiều người ghi nhận và thậm chí tổ chức triển lãm tranh cá nhân.
Liễu rút ra một bài học vô cùng sâu sắc
Đam mê là ngọn lửa giúp bạn
đi tiếp khi chưa thấy kết quả.
Tự tin là thứ bạn có thể xây bằng hành động nhỏ mỗi ngày: dám thử, dám làm, dám đứng dậy.
Nếu hôm nay bạn
thấy “trễ quá rồi”… có khi đây lại là lúc sớm nhất để bạn bắt đầu.