Vì tính chất công việc nên mình thường thức khuya, ngủ dậy muộn. Sở thích là được …nướng đến tận trưa vào ngày nghỉ. Lâu dần cảm thấy đó là thói quen khó bỏ nên dần dần chấp nhận. Có đôi lần cũng cố dậy sớm nhưng chỉ được vài ngày thì đâu lại vào đấy.
Từ ngày tham gia chương trình Đọc sách 5g của chị Trân mình đã dần dần thay đổi được thói quen. Chưa thường xuyên mỗi ngày nhưng sau 100 ngày chắc chắn sẽ thay đổi được điều mà hơn 40 năm qua mình nghĩ không thể nào thay đổi.
Đi 1 mình sẽ khó, nhưng đi cùng đồng đội chắc chắn sẽ thành công!
Chúc mừng thay đổi nhỏ đầu tiên của chính mình khi tham gia cộng đồng Chuyện Làm Chủ ❤️❤️❤️