CHÁNH NGỮ-LỜI NÓI ĐÚNG ĐẮN LÀ GÌ?
Tong tám con đường chánh có một con đường tưởng như nhỏ bé nhưng lại vô cùng quan trọng, đó là chánh ngữ. Vì sao vậy?
Bởi lẽ chỉ một câu nói cũng có thể mở ra sự hiểu biết, cảm thông và thương yêu.
Nhưng cũng chính một câu nói, nếu không cẩn trọng có thể gây tổn thương sâu sắc đến tâm hồn của người nghe, nhất là với những tâm hồn non nớt như con trẻ. Ta hãy quán chiếu cho kỹ, mỗi ngày chúng ta nói biết bao nhiêu lời, nhưng trong những lời ấy có bao nhiêu lời là từ tâm an lành và có bao nhiêu lời là do cơn giận, vội vã mà nói ra. Trong giáo lý của Phật, chánh ngữ là lời nói chân thật, nhẹ nhàng, mang lại lợi ích cho người nghe và xuất phát từ một tâm từ bi.
Một lời nói được gọi là chánh khi hội đủ bốn yếu tố: Không nói dối, không nói lời chia rẽ, không nói lời thô ác và không nói lời vô ích.
👉Lời nói chân thật là lời không thêm không bớt, không vì che giấu sự thật hay lợi ích cá nhân mà làm sai lệch điều mình biết.
👉Không chia rẽ là giữ cho người nghe và người được nói đến không bị bất hòa vì lời mình.
👉Không thô ác là nói bằng lời dễ nghe, không gắt gỏng, không châm biếm.
👉Không vô ích là không nói những điều phù phiếm, không đem lại lợi lạc cho ai.
Một người mẹ khi giận dữ có thể buột miệng nói với con rằng, "Mày chẳng bao giờ làm được việc gì nên thân cả." Lời nói ấy không chỉ làm đứa trẻ buồn trong khoảnh khắc mà còn có thể trở thành một niềm tin sai lầm đi theo nó suốt đời rằng mình thật sự vô dụng. Một người cha khi nóng giận có thể quát "tao không cần mày là con tao nữa." Dù chỉ là lời nói lúc bốc đồng nhưng trong tâm thức trẻ đó là một vết cắt rất sâu.
Vì vậy lời nói không phải là gió thoảng, lời nói là năng lượng. Mỗi lời được phát ra từ miệng. Nếu chứa đựng tâm sân si sẽ như mỗi tên bắn thẳng vào tim người nghe.
Có một lần Devadatta đã nhiều lần vu khống Đức Phật trước đại chúng. Đức Phật không biện minh, không nổi giận, chỉ ôn tồn nói sự thật tự nó sẽ hiển lộ. Nếu lời ông nói từ tâm thanh tịnh, nó sẽ có sức mạnh. Nếu lời ấy từ tâm nhiễm ô, nó chỉ là gió thoảng mà thôi. Nói đúng chưa đủ, nói từ một tâm tịnh thì lời nói mới có thể cứu người, nuôi người. Nói đúng mà nói trong cơn giận, lời ấy cũng trở thành tà ngữ.
Nhiều cha mẹ cho rằng phải mắng thì con mới sợ, mới nghe lời. Nhưng sợ không phải là hiểu. Sợ chỉ là phục tùng nhất thời nhưng không có nhận thức. Nếu một đứa trẻ chỉ nghe lời khi bị quát nạt, nó sẽ sống bằng sự sợ hãi, không dám thể hiện mình, không dám nói lên cảm xúc thật. Và rồi khi không còn bị kiểm soát, nó sẽ dễ dàng nổi loạn hoặc lặng lẽ rút lui khỏi thế giới của cha mẹ.
5
3 comments
Hang Nguyen
3
CHÁNH NGỮ-LỜI NÓI ĐÚNG ĐẮN LÀ GÌ?
powered by
BÍ MẬT CỦA TIỀN
skool.com/bi-mat-cua-tien-5440
BÍ MẬT CỦA TIỀN–nơi những ai muốn quay về rèn nội lực,xây dựng tâm thức tiền thịnh vượng - tiền trở thành dòng chảy hạnh phúc, an yên trong đời sống.
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by