BE YOU with your ... own life
🟥Mình quen chồng trong lúc mọi thứ đang tồi tệ nhất với bản thân.
Lúc đấy mình là sinh viên bị từ chối gia hạn visa.
Ngay trước thời điểm đấy mình đang có việc thu nhập rất cao so với sinh viên . Nhưng vì mình rất thật thà nên nói với con nhỏ chủ , thế là tam ngừng việc.
Lúc đó tiền ăn và ở của sinh viên chỉ tốn có mấy trăm mà mình làm lương hơn 1000 nên rất thoải mái.
Mọi thứ bỗng thay đổi hoàn toàn.
Lúc đấy mình chưa biết là sẽ làm cách nào nhưng nhất định không muốn đi theo kiểu trả tiền làm hôn nhân giả vì mình biết hậu quả có thể rất tồi tệ sau đó.
Khi mình kiên định thì trời thương.
Chồng mình lúc đó có nói vói mình nếu mình muốn thì sẽ làm hôn nhân giả giúp mình. Mình từ chối thẳng thừng, k tao không muốn rắc rối.
Sau lời đề nghị tốt bụng đấy mình thấy anh chàng này thật dễ thương .
🟥 Theo các bạn đó có phải là chiêu để dụ mình không nhỉ .
Anh bạn còn kém tuổi mình nên lúc đầu mình chả nghĩ gì vì không muốn lấy EM làm chồng.
Nhưng mọi thứ cứ đến một cách tự nhiên.
Giờ bọn mình kỷ niêm đám cưới pha lê với 3 nhóc tỳ.
Sau 15 năm hôn nhân mình nhận ra rằng chuyện tuổi tác không hề quan trọng miễn là đừng cách xa quá .
Và mình thì không bao giờ có ý phải kiếm một anh nhiều tiền để cung phụng cho mình nên giàu nghèo là điều mình không bao giờ nghĩ tới.
Người Việt mình có câu hơn nhau nhờ tấm chồng. Mình cực ghét câu này mà thích câu sang vì vợ hơn .
Tài sản cả hai vợ chồng làm ra vui hơn.
Hôn nhân là một hành trình mà chúng ta học được rất nhiều.
🟥 Chúng ta sẽ luôn nhận được những gì xứng đáng vì vũ trụ vốn rất công bằng vơi những người luôn dam nhận trách nhiệm.
3
4 comments
Hiếu Dương Line Viennot
4
BE YOU with your ... own life
powered by
Be You With Power Words
skool.com/be-you-with-power-words-7139
👉 Khám phá ngách độc đáo, chuẩn hóa thông điệp và xây dựng nhân hiệu chân thực với Storytelling. Just Be You! 💖
Build your own community
Bring people together around your passion and get paid.
Powered by