Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
What is this?
Less
More

Memberships

Gieo Hạt Yêu Thương

80 members • Free

13 contributions to Gieo Hạt Yêu Thương
KHẢO SÁT NHO NHỎ - TIỀM NĂNG CHO MỘT CHỦ ĐỀ THÚ VỊ
Em xin chào các cô chú, anh chị. Hiện giờ, em đang tìm ý tưởng cho chủ đề: Lợi ích của việc đọc sách. Đối tượng chủ yếu được hướng đến trong chủ đề này là các em trong đội tuổi tiểu học. Hiện giờ, em đang gặp khó khăn trong việc cập nhật tình hình, xu hướng đọc sách của các em trong thế hệ mới đây. Em không rõ, việc đọc sách của các em bây giờ có khác gì so với thế hệ ngày xưa không. Em rất cần những sự hỗ trợ của các cô chú, anh chị bằng những ý kiến, bình luận về một số câu hỏi (bên dưới). *Lưu ý: Các câu hỏi này có thể áp dụng cho các cô chú, anh chị hiện là cha mẹ, hoặc các cô chú anh chị có hiểu biết thực tế về vấn đề này. 1: Các con em nhà bạn có thói quen, niềm yêu thích đọc sách không? a): Nếu có, các con em của bạn thường đọc các thể loại sách nào và đọc bằng hình thức nào? b): Nếu không, các con em nhà bạn hay lựa chọn những cách thức, hoạt động nào để tiếp thu tri thức mới và giải trí? Theo bạn, vì sao các con em của mình không lựa chọn sách là một cách để học hỏi tri thức và giải trí? 2: Con em nhà bạn đã biết cách để đọc sách một cách đúng đắn chưa? a): Nếu các con em đã biết cách đọc sách đúng đắn, cụ thể các con em đã được hướng dẫn từ nguồn nào và như thế nào? b): Nếu các con em chưa biết cách đọc sách đúng đắn, theo bạn thì vì sao thực trạng này lại có thể xảy ra? Em xin cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian xem qua khảo sát nho nhỏ này. Đây là một chủ đề thực tế, cần được quan tâm đó ạ.
KHẢO SÁT NHO NHỎ - TIỀM NĂNG CHO MỘT CHỦ ĐỀ THÚ VỊ
LUÔN ĐÓI CỒN CÀO VÌ HAM MUỐN
Giờ đây tôi bắt đầu lấp ló hoài nghi về chính những niềm vui đến với mình. Tôi là một con người có hai mặt khác biệt. Tôi sẽ vui tột đỉnh, hay đau tột cùng. Điều gì đó làm tôi vui, cũng sẽ khiến tôi khổ tâm vì điều đó. Người ta nói, và xét lại chính bản thân mình thấy cũng đúng, là: tôi là một người giàu cảm xúc, nội tâm phong phú. Giờ đây theo cách hiểu của tôi, điều đó ẩn tàn sự dao động dữ dội trong tâm, nguy hiểm khôn lường. Khi niềm vui đến, tôi có cảm giác nó thật tráng lệ, lộng lẫy và trong sạch. Vì vậy mà tôi càng mong muốn những niềm vui mãi ở lại, và sẽ dễ buồn tiếc khi nhận thấy rằng niềm vui ngắn ngủi và sẽ rời đi trong chốc lát. Tôi rất trân quý những khoảnh khắc vui vẻ, nhưng cũng có nghĩa là, tôi bám víu vào chúng . Vì sao, tôi lại có thể trở nên sung sướng và hớn hở khác thường với những niềm vui như vậy? Vì tôi đã thèm muốn rất lâu được có những niềm vui của bao người bình thường đã có được trong đời, mà tôi không có. À, có lẽ, thực chất của niềm vui nó không quá ngọt ngào. Chính ham muốn tận sâu bên trong của tôi sẽ khiến nó trở nên đầy cám giỗ. Một điều người khác cho là thường, với tôi lại có thể rất vui. Ham muốn khiến tâm tôi không yên ổn, không hai lòng khiến nó lang thang chỗ này, chỗ kia một chút, luôn kím tìm và luân hồi vô tận. Giờ đây, tôi sẽ quan sát sâu hơn “cơn đói cồn cào”của ham muốn đằng sau những buồn vui cao độ, từ đó sẽ thấu rõ bản chất của buồn vui để không xua đuổi hay bám níu nữa.
LUÔN ĐÓI CỒN CÀO VÌ HAM MUỐN
Yêu là để “Tự bước đi” - Một đêm “đoàn tụ” với tình yêu của đời mình.
Mặc dù buồn ngủ lắm rồi, nhưng trái tim bắt tôi phải thức để ghi lại những điều quan trọng này. Mẹ: Con ơi, sao bữa giờ con không dạy thằng nhóc kia nữa vậy? Con: Thì, phụ huynh của nó không có nói gì với con hết, chắc là nó tự học được rồi! Tôi dạy cho cậu bé đó, và tôi chỉ thấy vui khi biết cậu đã thực sự tự xoay sở được với việc học của mình. Tôi thực sự chẳng muốn hằng năm, cậu bé phải cần đến tôi để kèm cặp cho cậu học. Có thể bạn sẽ nghĩ, do tôi xem cậu bé như một gánh nặng nên mới như thế. Thật ra, tôi nghĩ thế này: “Nó tự học được, sẽ tốt cho nó sau này, không cần phải phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa. Như vậy chẳng phải, sẽ rất tự do và hạnh phúc sao!”. Tôi nhớ lại ký ức nho nhỏ này khi chiêm nghiệm về tình yêu trong bản thân mình. Tôi đã từng nói, tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc, khi người tôi thương được sống là chính họ. Giờ, tôi khám phá ra được một cung bậc sâu sắc khác của tình yêu bên trong chính tôi. Một người chỉ thực sự hạnh phúc khi họ có thể độc lập tự bước đi với chính con người trọn vẹn của họ. Cuộc đời, không thể thoát khỏi chân lý hiển nhiên là “Vô thường’. Thậm chí, cho dù thực sự rất muốn thương yêu, nhưng chẳng ai ở cùng ai mãi. Bản thân chỉ có thể dựa vào chính mình và tự bước trong hành trình của riêng mình. Muốn sống trọn vẹn là chính mình, thì không được phụ thuộc vào ai. Khi đã phụ thuộc, bản thân mình sẽ biến mình trở nên khác đi để phù hợp với bên kia, mình sẽ không còn là mình nữa. Một người tôi thương đã từng nói với tôi đại ý rằng: chữ tình chỉ thực sự bộc lộ rõ khi người ta yếu đuối. Tôi hiểu đại ý ấy theo cách riêng của mình. Con người cần chữ tình khi yếu đuối, nghĩa là chữ tình muốn được nhận, muốn được bám víu ở một nguồn nào đó. Vậy thì, kẻ mạnh có phải là kẻ vô tình không? Ngược lại là đằng khác. Kẻ mạnh chính là kẻ có rất nhiều tình. Kẻ ấy đã đủ yêu thương mình, và dư tình thương để cho người yếu hơn. Người yếu hơn chỉ đơn giản là người chưa đủ khả năng tự tạo tình yêu và hạnh phúc, chưa có khả năng để tự bước đi độc lập.
Yêu là để “Tự bước đi” -  Một đêm “đoàn tụ” với tình yêu của đời mình.
Con chim trong mắt tôi
Có một con chim hót thật là hay. Con chim bay đến đậu dưới hiên nhà tôi. Tôi vui vì tôi được cho nó ăn và nghe nó hót mỗi ngày. Tôi cho chim ăn bằng thức ăn thượng hạn mà tôi đang có. Một hôm, chim bay đi và không còn quay trở về đậu dưới hiên nhà tôi thêm lần nào nữa. Chim đã thực sự bay đi rồi. Chim cũng sẽ quên mất rằng đã từng đậu dưới một mái hiên nào đó và được một người cho ăn hằng ngày. Buồn không tôi ơi? Có buồn chứ. Nhưng rồi nỗi buồn cũng sẽ tan đi mà. Một hôm khác, tôi đang đi dạo thì nhìn thấy con chim thuở nào, đang làm tổ chung với một con chim khác. Nó đang đẻ trứng và sắp có một đàn con đông đúc. Tôi vẫn nhìn con chim như ngày đầu tiên tôi nhìn. Tôi xem thử, cái tổ chim có đủ an toàn cho tổ ấm nhỏ bé ấy không? Tôi xem thử, chim con khi nở ra sẽ ăn gì, có bị thiếu thức ăn không? Tôi xem thử, con chim dưới mái hiên thuở nào có thực sự sống tốt không? Liệu, tôi có còn muốn cho con chim ăn, khi chim không còn đậu dưới hiên nhà tôi nữa không? Có. Luôn luôn. Tôi luôn nguyện cầu chim sống thật tốt với cuộc đời của riêng mình. Cuộc đời đáng quý lắm, chim ơi! Vì sao à? Vì tôi chân thành. Tôi mù quáng mất rồi. Tôi sẽ luôn như vậy, cho đến khi không còn như vậy được nữa. Thật là quý giá và đáng trải qua biết bao nhiêu.
Con chim trong mắt tôi
Gửi thiên thần nhỏ:
Thứ 7 ngày 2/11/2024 14 giờ 30 phút chiều. Gửi thiên thần nhỏ: Mẹ là mẹ đỡ đầu của con đây! Mẹ ruột của con đã ngỏ lời rằng, khi con chào đời, bà muốn mẹ trở thành mẹ đỡ đầu của con. Nhưng mà, từ lúc tiếp nhận sự ngỏ lời của mẹ con, mẹ đã xem con là con của mẹ rồi. Con ơi! Mẹ rất thương con, vì con cũng cô độc giống như mẹ. Không ai có đủ khả năng để bảo vệ con vào lúc này. Mẹ nghĩ rằng, khi viết lá thư này cho con, mẹ sẽ khóc rất nhiều. Nhưng bây giờ, mẹ không thể khóc được. Mẹ tuyệt vọng hoàn toàn rồi con à! Mẹ phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn này. Và càng tàn nhẫn hơn nữa, khi thiên thần nhỏ của mẹ phải là người gánh chịu tất cả, dù con không có lỗi. Con ơi! Dù có thể nào đi nữa, mẹ vẫn muốn con biết rằng, mẹ vẫn giữ vững suy nghĩ của mình: Sinh mệnh con người vẫn là điều quan trọng nhất. Mẹ cũng sẽ bảo vệ sự sống của con đến cùng, nếu mẹ được là người lựa chọn và định đoạt tất cả. Mẹ hiểu được, những đau khổ cùng cực mà con đã và đang sắp phải chịu đựng. Con không thể lên tiếng, số phận của con hoàn toàn nằm trong tay kẻ khác, và không ai hiểu thấu được những nỗi lòng của con, sự đau đớn và hoảng sợ của con. Con đã cố gắng trở thành một tinh binh mạnh nhất để dành lấy sự sống cho riêng mình sau khi vượt qua hàng triệu tinh binh khác, Vậy mà... Chắc hẳn con sẽ giận lắm đúng không? Con đau lắm đúng không con? Mẹ cũng không biết làm thế nào để con nguôi ngoai. Mẹ chỉ có thể chia sẻ cùng con thôi. Mẹ cũng luôn cầu chúc phước lành cho con, nguyện cầu con sẽ sớm dịu đi nỗi đau và tiếp tục mạnh mẽ tiến về phía trước. Con à! Mẹ biết, con rất tò mò về cuộc sống này đúng không? Vậy thì, mẹ sẽ nói cho con nghe những sự thật mà mẹ đã ngộ ra được khi sống qua hai mươi mấy năm. Cuộc sống của con người luôn bao gồm hạnh phúc và khổ đau. Dù là một cuộc đời nhiều hạnh phúc hơn hay đau khổ nhiều hơn, ai cũng sẽ học được bài học cho riêng mình khi làm một kiếp người. Nếu con có hạnh phúc, con sẽ học cách để chia sẻ niềm hạnh phúc của mình cho người khác. Khi con đau khổ, con cũng sẽ học được cách trân quý hạnh phúc và học cách yêu thương. Một cuộc sống đáng trân quý, không hẳn là một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Cuộc sống chỉ đáng quý khi con học được nhiều bài học qua trải nghiệm của mình.
Gửi thiên thần nhỏ:
2 likes • Nov '24
@Hoàng Nhân em cảm ơn những lời nhắn gửi của anh. Em cảm thấy nhẹ lòng vì ít nhất mình cũng đã hành động, viết ra. Một hành động nhỏ cũng có thể củng cố và phát triển tình thường
1-10 of 13
Yang Vân Như
4
84points to level up
@yang-van-nhu-9044
Hiểu mình, hiểu người

Active 285d ago
Joined Sep 15, 2024
Powered by