NỘP BÀI TẬP THỰC HÀNH SỐ 4
- Kỷ thuật xây dựng quy trình bám đuổi ngắn hạn, trung hạn, dài hạn: Đã Hoàn Thành - Trả lời 4 câu hỏi để lấy tư liệu dựng câu chuyện: - MÀY BỊ ĐIÊN HÀ, Sao lại đi quen với người Thanh Hóa? Đó là câu nói của chị bạn thân khi mình tâm sự đang quen với anh - ck mình hiện tại bây giờ. Tôi Trà - Chủ quán Trà sữa Mlem. 1 người con gái Quảng Trị, lấy ck xa nhà, mọi thứ lạ lẫm và bở ngỡ... từ tập quán, lối sống đến con người ở đây, quá khác biệt. Đã từng có những lúc tôi cảm thấy ức chế, bất lực và bùng nổ rồi dần dần mọi việc đã dung hòa và thích ứng hơn. Thanh hóa - Quê ck tôi, 1 nơi bị phân biệt vùng miền rất nhiều. Còn tôi khi đó vẫn ko hiểu vì sao ấn tượng về vùng đất Thanh Hóa như vậy. Sau hơn 10 năm làm dâu, 7 năm sinh sống lại vùng đất này tôi mới nhận ra ĐÓ LÀ... - 10 năm làm dâu, 7 năm ở 1 vùng quê yên bình tại Thanh Hóa, tôi nhận ra rằng ở đâu cũng có người này, người kia... cái cốt yếu là lối sống, tính cách của mình như thế nào, đối nhân xử thế ra sao? Ở đây vẫn còn nhiều quan niệm, tôi thấy thương cho phận Phụ nữ, suốt ngày chỉ biết lo cơm nước, ruộng vườn lo cho gia đình, con cái. Và ko có thời gian dành cho bản thân, ngay cả 1 ly cafe sáng hay 1 ly Trà sữa đối với họ cũng là 1 điều xa xỉ. - Khi về đây tôi là nhân viên Ngân hàng, mỗi ngày di chuyển cả trăm cây số khiến tôi mệt mỏi ko ngừng nên tôi đã nhìn lại bản thân và tự hỏi: " Mình có đang Hạnh Phúc với cuộc sống của mình?" hay " Điều gì làm mình thật sự Hạnh Phúc" đây là những câu hỏi đơn giản nhưng đầy sức mạnh, bởi xét cho cùng, cảm giác hạnh phúc là động lực ẩn sau mọi việc chúng ta làm hàng ngày. - Với đam mê với các loại đồ uống Trà Sữa từ lâu... tôi đã ước ao có ngày tôi sẽ tự tay pha cho mình loại đồ uống tuyệt vời đó? Và đến bây giờ tôi đã làm được. Tôi thật sự thấy Hạnh phúc vì được làm những điều mình yêu thích, đam mê. Còn bạn thì sao? - Bạn có sở thích nào? Bạn thích làm điều gì? Hầu hết chúng ta bị nổi lo " Cơm, áo, gạo, tiền" và đầy ắp những thứ xao nhãng khiến chúng ta quên mất việc dành time cho bản thân mình. Chúng ta hãy yêu Bản thân mình như dành thời gian nghe bài nhạc Trịnh và nhâm nhi ly cafe buổi sáng chẳng hạn hoặc đơn giản hơn là ở nhà nghỉ ngơi ko làm gì cả, nằm ngủ nướng 1 giấc đến trưa và alo ship ly Trà sữa về tận nhà để uống. - Và ở Mlem có tất cả những gì bạn muốn từ loa đài, âm nhạc, cafe đến Trà sữa... Ở Mlem có hạnh phúc giản đơn. Hạnh phúc là 1 cảm giác và hãy đến Mlem để có được cảm giác đó mọi người nhé. Xin cảm ơn. - Giá trị trao đi cho Khách hàng trong dài hạn là: Kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé. Công thức các loại nước uống đồ ăn vặt. - Bài viết của em đang chưa đúng ý trọng tâm như Thầy biểu, đang còn lan man quá. Mong Thầy và Các anh/chị cho em những góp ý chân thành nhất. Em xin cảm ơn.