Mấy hôm trước Phương có một buổi coaching 1:1 với cô Thảo. Điều mình nhận được không phải chỉ là một bản kế hoạch 90 ngày rất chi tiết, mà quan trọng hơn là mình đã nhìn ra lý do vì sao suốt thời gian qua mình luôn cảm thấy bận nhưng chưa thật sự bứt phá. Mình từng nghĩ muốn đi nhanh thì phải làm thật nhiều việc cùng lúc. rồi ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác cứ muốn bắt đầu rồi lại không biết bắt đầu từ đâu Xây thương hiệu. Làm nội dung. Bán hàng. Đào tạo. Xây cộng đồng. Chuyển giao mô hình… Mình muốn làm tất cả. Nhưng sau buổi coaching hôm nay, mình nhận ra muốn đi nhanh thì trước hết phải biết tập trung. Cô Thảo không chỉ nói “hãy tập trung”, mà còn giúp mình nhìn rất rõ con đường cần đi. Trong 90 ngày tới, nhiệm vụ quan trọng nhất của mình chỉ có một: Xây dựng thương hiệu cá nhân bằng nội dung. Mỗi ngày học một ít. Mỗi ngày tạo ra ít nhất một bài viết hoặc một video. Làm liên tục. Mỗi ngày tốt hơn hôm qua 1%. Điều mình tâm đắc nhất là câu nói: “Đừng cố gắng hoàn hảo. Hãy cố gắng tiến bộ.” Trước đây mình luôn nghĩ phải thật giỏi rồi mới bắt đầu chia sẻ. Hôm nay mình hiểu rằng chính quá trình làm mới tạo ra sự trưởng thành. Mình cũng rất biết ơn vì cô đã chuẩn bị riêng cho mình một lộ trình rõ ràng, từ nội dung cần học, chủ đề cần triển khai, kế hoạch hành động đến cách kết nối với khách hàng. Không còn cảm giác mơ hồ như trước nữa. Mình biết điểm A đang ở đâu. Mình biết điểm B mình muốn đến. Và quan trọng nhất là mình đã có bản đồ để đi. Có một điều cô nói khiến mình rất xúc động: “Điều em nhìn thấy ở chị không chỉ là năng lực, mà còn là tư duy học hỏi và sự nghiêm túc. Chỉ cần giữ được sự tập trung, chị sẽ đi rất xa.” Đó là một nguồn động lực rất lớn đối với mình. Cảm ơn cô Thảo và đội ngũ đã luôn lắng nghe, đồng hành và không chỉ dạy kiến thức, mà còn giúp học viên nhìn rõ con đường phù hợp với chính mình. Mình chính thức cam kết bước vào hành trình 90 ngày. Hy vọng sau 90 ngày mình sẽ quay lại đây để chia sẻ với mọi người những kết quả thực tế mà mình đã làm được.