Lần đầu được thầy Đào Quang Trung khám kênh, mình nhớ mãi câu nói: "Kênh em là nồi lẩu thập cẩm. Về học và làm lại đi!" Lúc đó mình hơi chạnh lòng, nhưng cũng chính câu nói ấy đã khiến mình thức tỉnh. Mình bắt đầu học lại từ đầu, hỏi các anh chị cách học trên Skool, kiên trì làm hơn 40 video dù view vẫn chưa như mong muốn. Đến buổi Zoom tuần trước, mình mới biết muốn được thầy định hướng trực tiếp thì phải lên Level 3. Thế là mình quyết tâm tìm cách nâng cấp level. May mắn được chị Võ Nhường Yoga nhiệt tình hỗ trợ, mình từ Level 1 lên thẳng Level 4 và có cơ hội tham gia buổi khám kênh tối qua. Được thầy góp ý lần thứ hai, mình thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng. Càng biết ơn hơn vì được học trong một cộng đồng mà mọi người luôn sẵn sàng giúp đỡ nhau. Nếu bạn vẫn đang loay hoay, chưa biết kênh của mình đang đúng hay sai, hãy cố gắng lên Level 3 để được thầy khám kênh và định hướng. Đó là điều mình thấy đáng giá nhất. Nếu bạn muốn biết mình đã lên Level từ 1 lên 4 nhanh như thế nào, hãy comment "LEVEL" dưới bài viết này. Mình sẽ chia sẻ hết những gì mình đã làm.