Biết ơn thầy về tri thức hôm hay ạ! NGUYÊN LÝ 4: VÒNG TRI THỨC - Trong nhân sinh có nhiều sự hiểu biết, không có lý do gì để mình tự ti. Mỗi người đều có câu chuyện riêng về sự trưởng thành của cá nhân. - Xét về tổng thể, ai cũng là con người, ai cũng có phước báu riêng, ai cũng có tổng nghiệp riêng, ai cũng sống trong cuộc đời riêng và ai cũng đều phải học những bài học trưởng thành riêng. ⇒ Mình có hiểu biết riêng. Mình không là ai hết. Tuổi tác ở kiếp sống này chưa nói lên được điều gì cả. ⇒ Không sinh ra ngạo mạn, cũng không sinh ra tự ti. - Chúng ta hay nhìn hình tướng dể xét đoán cuộc đời mỗi con người. Nếu nhìn với con mắt cầu thị thì ai cũng là người thầy của mình hết. - Dựa vào biết của họ để nói cho họ hiểu - Dựa vào cái họ tin để nói cho họ biết - Dựa vào nghi vấn của họ để nói cho họ thấu suốt - Dựa vào mong muốn của họ để nói cho họ chuyển hóa. - suốt - Dựa vào mong muốn của họ để nói cho họ chuyển hóa, NGUYÊN NHÂN CỦA KHỔ ĐAU: - Nguyên nhân của KHỔ đến từ sự DÍNH MẮC. - Có 2 sự dính mắc lớn trong cuộc đời: Cái tôi & Sự thay đổi. - Cội nguồn của sự DÍNH MẮC là VÔ MINH. - SỸ THÂN: Gán ghép chức vụ, địa vị, danh phận hay một cái gì đó vào mình và mình nhầm tưởng mình là người đó và hằng sống với nó. - Càng không dính mắc, càng dễ sở hữu. - Không là ai để trở thành bất kỳ ai. - Mọi vấn nạn sinh ra ở ngoài phạm vi hiểu biết của chúng ta → Nó là mình khổ vì mình vô mình, không đủ nhận thức.