12 ngày trước, mình bắt đầu hành trình thử thách 21 ngày với rất nhiều nỗi sợ. Sợ nói chưa hay. Sợ video ít view. Sợ làm mãi không ai xem. Nhưng mình vẫn chọn bắt đầu. 12 ngày qua, không phải video nào cũng thành công. Có video chỉ vài chục view, có video vài trăm, vài nghìn. Đã có lúc mình hoài nghi chính mình. Nhưng thay vì nhìn vào cảm xúc, mình chọn nhìn vào dữ liệu. Ngày đầu tiên mình bắt đầu với một video, từ ngày thứ 2 mình quyết định duy trì hai video. Mỗi ngày thử một hook mới, một tiêu đề mới, một góc flycam mới. Và rồi điều mình không ngờ đã đến. Fanpage từ 0 đến vài chục rồi lên 500 người theo dõi. Có video đạt 100.000 view, rồi 94.000 view, mang về hơn 156 người theo dõi chỉ từ một video. Điều quý giá nhất mình nhận được không phải là view hay follow. Mà là niềm tin rằng: Không cần hoàn hảo mới bắt đầu. Chỉ cần bắt đầu và kiên trì tối ưu mỗi ngày. Hành trình mới chỉ đến ngày thứ 12. Ngày mai mình vẫn sẽ quay. Vẫn sẽ duy trì 2 video Video lên hay không, mình vẫn làm. Khó đến đâu, mình vẫn tối ưu. Mình tin rằng chỉ cần không dừng lại, kết quả sớm muộn cũng sẽ đến. Mỗi lần dám hành động, nỗi sợ lại nhỏ đi một chút. Còn mình thì lớn lên một chút.