Khi vào cộng đồng 5M và cả nhiều nhóm khác nữa, mình đều thấy mọi người đề cao việc VIẾT BÌNH LUẬN và chỉ nhau cách bình luận sao cho khiến mình giỏi giang và "ăn tiền" :)) Trước đây, mình chưa thực sự nghiêm túc với việc này lắm nhưng từ khi vào 5M, mình bắt đầu quyết liệt hành động hơn và thấy rõ giá trị của việc bình luận, không phải cho ai khác, mà là CHO CHÍNH MÌNH, đặc biệt là ở hai điều sau đây: 1. BÌNH LUẬN GIÚP MÌNH HỌC SÂU HƠN Từ hôm qua, mình đã đặt ra mục tiêu là mỗi khi mình đọc bài chia sẻ trong 5M, mình sẽ viết 1 bình luận với các mục đích sau: - Cảm ơn tác giả đã trao gửi kiến thức, kinh nghiệm cho mình. - Nhắc lại các điểm chạm của mình với bài viết. Thay vì chỉ khen "Hay quá, Cảm ơn bạn" hoặc âm thầm lưu lại thì mình sẽ ghi rõ: Mình tâm đắc với những điều nào, vì sao, mình sẽ ứng dụng như thế nào. Đây chính là cách để mình HỌC SÂU, NHỚ LÂU VÀ ÁP DỤNG TỐT tri thức từ bài viết. Một lần viết ra là một lần khắc sâu vào tiềm thức. Đó cũng là cách để mình tóm gọn, tự ôn bài chứ không chỉ là lưu trữ kiến thức trong một file nào đó. - Trao đổi thêm với ngôn từ lịch sự, tích cực; với thái độ cầu tiến nếu còn băn khoăn, thắc mắc để được giải đáp và để vấn đề được tiếp cận ở nhiều góc nhìn hơn. 2. BÌNH LUẬN LÀ CƠ HỘI VÀNG ĐỂ "TÌM ĐỐI TÁC" Cộng đồng 5M mình có biết trang Facebook của Nhà văn Hoàng Anh Tú không? Đó là một trang thu hút rất nhiều người đọc bởi chia sẻ những câu chuyện đau khổ và những trăn trở của nhiều độc giả bí mật, nhờ bạn đọc gỡ rối giùm. Gần đây, có một bạn chuyên gia về tư vấn tâm lý, hôn nhân, gia đình thường bình luận trong trang này. Bạn ấy không bao giờ bình luận hời hợt cho có như: "Bỏ đi, Thế mà cũng chịu được, Chuyện này cũng có thật hả?,... " mà bạn ấy bình luận như một bài viết với bố cục rất rõ ràng: "Lời chào - Nhắc lại cảm nhận của người trong cuộc để tạo sự đồng cảm - Phân tích những góc khuất mà nhiều khi chỉ người ngoài cuộc mới thấy - Không khuyên bảo mà hỏi người trong cuộc một câu sắc sảo để người ta tự trả lời và tự lựa chọn mình phải làm gì, điều gì là quan trọng nhất với mình?"