Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
What is this?
Less
More

Owned by Thi

những bài viết chuyên sâu về sáng-tạo và suy-tưởng hướng đến sự toàn vẹn trong việc phát triển cá nhân. becoming whole

Memberships

NEXUS ALLIANCE

772 members • Free

4 contributions to Câu lạc bộ Người Khờ
Chào mừng bạn đến với CLB Người Khờ 🎉
Vì bạn ở đây, mình tin bạn là một người quan tâm đến phát triển bản thân và không chịu dừng lại ở sự tầm thương. Đây là bài viết đầu tiên bạn cần đọc sau khi quyết định gia nhập CLB Người Khờ. LỜI CHÀO. Đầu tiên, lý do bạn ở đây vì không muốn liên tục bị "móm" những thông tin mà bạn không hề có ý định xem trên mạng xã hội. Những nơi đó được thiết kế để bạn ở lại lâu nhất mà không ý thức về thời gian, nhưng sau đó, khi rời khỏi được nơi đó, bạn chẳng nhớ mình đã làm gì. Tất nhiên, mình không phủ nhận vai trò của MXH trong thời nay. Bởi nó cũng là lý do bạn biết đến mình. MXH cho mình những ideas mới, những thứ mình không biết là mình không biết. Nhưng MXH chỉ tốt khi mình ý thức trong việc sử dụng nó (mindfully scroll), biết mình muốn xem gì trên đó. Còn khi mình sử dụng MXH khi không biết làm gì, thì thời gian của bạn đã bị giết, bị mất đi một cách vô nghĩa. Đó là lý do mình tạo ra CLB Người Khờ, một không gian (trên mạng và sắp tới là ngoài mạng), để bạn có thể tự tin scroll mạng một cách healthy. Vì ở đây không có quảng cáo, không trigger FOMO, không bắt bạn phải mua thứ này thứ kia để theo kịp bạn bè. Mình tin bạn sẽ thấy vui–khoẻ–có ích. Và bạn khác rất nhiều người ngoài kia–bạn không dừng lại ở sự tầm thường. Để hiện thực hoá được những điều này, mình bắt buộc phải thu mỗi bạn một khoản phí nhỏ hằng năm. Có lý do đằng sau đó: - Việc phát triển bản thân không thể đến trong một vài ngày hoặc một vài tháng. Nó tính bằng năm và bằng cả đời. Mình mong muốn bạn cam kết với hành trình học hỏi không ngừng của chính bản thân bạn, ít nhất một năm. - Vì tất cả nội dung trong CLB Người Khờ được tạo nên bằng cả trái tim, bằng nhiệt huyết, bằng rất nhiều thời gian nghiên cứu, phản tư, đúc kết, và cuối cùng đem đến cho bạn dưới dạng dễ hiểu nhất, để ai cũng có thể tiếp cận được. - Khi bạn bỏ ra một khoản tiền cho một thứ gì đó, bạn sẽ bắt đầu có ý thức hơn trong việc sử dụng nó. MXH đều là miễn phí, thật tuyệt, nhưng cái phí bạn phải trả là thời gian, hoặc rất nhiều thời gian. Cùng với đó, là cảm giác ghen tỵ, FOMO, tức giận, tiêu cực,... từ những page rác rưởi mà bạn report mãi không hết. Nhưng khi bạn tham gia một cộng đồng với một khoản phí, bạn sẽ chăm chỉ vào cộng đồng hơn, và luôn phải cố gắng make the most of it. - Kết nối với những người giống bạn. Like attracts like mà. - Cuối cùng, mình cũng là người và mình cần bún riêu để duy trì sự sống, hihi. Đóng góp của bạn chính là động lực và nguồn lực để mình tiếp tục xây dựng cộng đồng và lý tưởng ngày một lớn mạnh hơn, chất lượng hơn. Mình tin, những gì chúng ta cho đi sẽ trở lại với chúng ta trong một hình thái khác.
0
0
Định vị của CLB Người Khờ?
Vì sao bạn lại gia nhập CLB Người Khờ? Và vì sao mình lại xây dựng cộng đồng này. Để vui, khoẻ, và có ích. Đó là câu trả lời cực ngắn và tóm gọn hết tinh thần của CLB, nhưng để giải thích kỹ càng hơn, bạn hãy đọc tiếp bài này để hiểu được tinh thần của mình khi xây dựng cộng đồng. Thứ nhất, khoẻ. Khoẻ về thể chất vật lý và về tâm lý. Thứ hai, vui. Vui Thứ ba, có ích. Một số CLB Người Khờ | Hội những người ham học hỏi và không dừng lại ở sự tầm thường.
0
0
Vì sao lại ở đây?
Mình tạo không gian này vì cảm thấy Facebook ngày càng khó để chúng ta thật sự thấy nhau. Bài viết dễ bị trôi, thông tin giá trị bị chôn trong hàng trăm thông báo và tin tức. Những cuộc trò chuyện sâu thì hay bị ngắt quãng bởi quảng cáo hoặc những thứ không liên quan. Ở đây, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng theo chủ đề. Bạn có thể dễ dàng tìm lại tài liệu, bài viết, hoặc một cuộc thảo luận mà mình từng tham gia – không cần cuộn ngược hàng km newsfeed. Điểm mình thích nhất là ở đây, ai cũng vào vì thật sự muốn cùng học, cùng chia sẻ. Không phải vì thuật toán đẩy bài lên, mà vì mọi người chủ động tìm đến nhau. Điều này tạo nên một nhịp kết nối rất khác: chậm hơn, nhưng sâu sắc hơn. Mình mong đây sẽ là nơi bạn cảm thấy thoải mái để đặt câu hỏi, chia sẻ câu chuyện, và đóng góp kinh nghiệm. Và những người giống nhau sẽ tìm thấy được nhau, ở đây. Like attracts like mà. Nếu bạn đang đọc những dòng này, đó là vì bạn đã từng chia sẻ, đặt câu hỏi, hay để lại dấu ấn khiến mình tin rằng bạn thuộc về nơi này. CLB Người Khờ không dành cho số đông, mà dành cho những ai coi trọng chiều sâu hơn bề nổi, quá trình hơn kết quả, và con người hơn danh tiếng. Ở đây, không có áp lực phải “khôn” hơn ai. Chỉ có sự tôn trọng, sự tò mò, và niềm vui khi cùng nhau khám phá. Chào mừng bạn đã ở đây. Bắt đầu bằng cách giới thiệu một chút về bản thân ở dưới phần comment. Mình rất muốn biết bạn là ai và điều gì đưa bạn đến với CLB Người Khờ.
0
0
Vùng an toàn trong sáng tạo
Mình cũng không hiểu. Không có gì tác động lên mình cả. Chỉ là một vài bài viết dưới 500 likes, chỉ là đăng lại, nhưng không hiểu sao nó khiến mình bị unmotivated. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là, mình đang quá phụ thuộc vào con số, từ tác động bên ngoài, đặc biệt, từ một nền tảng có thể thay đổi thuật toán bất cứ lúc nào, là Facebook. Chỉ cần Facebook thay đổi thuật toán, không spead bài viết của mình như mong đợi, lập tức, mình thấy unmotivated ngay. Thứ bây giờ mình cần là: học tập thêm. Bởi, mình đã burnout. Mình từng nghĩ burnout sẽ không xảy ra với mình, ở thời điểm hiện tại, page mình cũng đã có một style gì đó khác khác so với người khác, nhưng đặc biệt trong tuần này, mình thấy nó đã chạm tới giới hạn. Giống như chơi game, mình đã tới lúc phải level up, nhưng mình chưa chuẩn bị gì để level up, nên mình cảm thấy mất động lực khủng khiếp. Cái style mình có được bây giờ, cũng đã từng là style mà mình phải bước ra khỏi vùng an toàn mới có. Ngày trước, khi mình nghĩ, mình cần tập trung vào viết, kệ cái hình đi. Thì cái hình của mình xấu tệ. Có lúc, mình tập trung vào phần vẽ hơn, thì nội dung của mình dở ẹc. ùng an toàn của mình chính là: mình cảm thấy thoải mái khi chỉ cần tập trung vào 1 trong hai thứ thôi. Mình chỉ có thể làm 1 trong 2 thứ thôi, không phải cả 2. Vùng rìa an toàn, hơn an toàn một chút - là nơi mình có thể thử đi ra một chút nữa, đo chính là: làm sao để có thể vừa viết tốt, vừa vẽ tốt. Hồi cuối tháng 10 - giữa tháng 11 (giai đoạn mình nói cuộc đời mình sẽ lại thay đổi), thì đúng là mình đã gặp một người khiến mình thay đổi. Nói đúng hơn, không phải là họ đến để thay đổi mình. Mà thông qua suy nghĩ và diễn dịch của chính mình, tự bản thân mình chọn thay đổi. Mình có một góc nhìn thực tế hơn về cuộc sống và bản thân (trước đó thì mình hơi high), sau khi gặp họ - một người vừa tự do, vừa kỷ luật, vừa vui vẻ với mọi điều trong cuộc sống, là người làm về tổ chức và logic và cũng thích photography và art. Đối với mình, người này là một người toàn vẹn (a whole person).
0
0
1-4 of 4
Thi Nguyen
1
5points to level up
@thi-nguyen-9625
//

Active 4d ago
Joined Jul 18, 2025
Vietnam