Con xin Biết ơn sự chia sẻ của mẹ Uyển ạ! 🙏 Con có hai hậu quả của việc làm hại sự sống: - dễ bị bệnh: hay sốt, cảm, ốm, đau bụng, đau đầu… - Các loại thuốc là vô ích với bạn: con đã có lúc mua thuốc đắt tiền uống nhưng không đỡ. Và như hôm vừa rồi, con đau đầu - cảm cúm mà dùng thuốc không đỡ chút nào. Phải nằm ở nhà nhiều ngày. Con tự thấy rằng: bản thân mình còn chưa thật sự biết bảo vệ sức khỏe của chính mình, như hay ngủ muộn,… Sau khi lắng nghe xong bài học này: con tự thấy rằng, mình cần phải học cách yêu thương và trân trọng sức khỏe bản thân hơn, gieo hạt bảo vệ sự sống: như đi ngủ sớm trước 10 giờ. Tập yoga mỗi sáng, và bảo vệ tâm trí của mình với những suy nghĩ tích cực, biết ơn, đủ đầy ạ!