Đa số mọi người xem đây là một nghề. Dạy học, có học viên, có học phí. Điều đó chẳng có gì sai. Hiện tại có rất nhiều giáo viên khi bước vào nghề này thì hành trang mang theo là một khối tài sản vô giá các kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm của các lĩnh vực khác. Giờ mình muốn các bạn hãy nhìn việc dạy tiếng việt theo một góc độ khác: đó là cách có thể gặp gỡ những người mà sau này rất có thể sẽ cần đến chuyên môn của bạn. Ví dụ, bạn là đầu bếp. Sau vài tháng dạy tiếng Việt, học viên biết bạn nấu ăn ngon. Một ngày đẹp trời, họ hỏi: "Anh có dạy nấu món Việt không?" Hoặc bạn làm du lịch. Sau khi học tiếng Việt, họ muốn khám phá đất nước này nhiều hơn và nghĩ ngay đến bạn. Cá nhân mình hiện tại đang dạy về AI cho một vài bạn vốn là học viên học tiếng Việt của mình😜 và cũng là gia sư tiếng Anh bất đắc dĩ. Mình không nói ai cũng nên xem việc dạy tiếng Việt là bước đệm cho một công việc khác. Nhưng nếu bạn vốn đã có một chuyên môn, thì việc dạy tiếng Việt có thể giúp bạn mở ra những mối quan hệ mà bình thường rất khó có được. Việc dạy tiếng Việt trở thành một bước đệm tạo sự tin tưởng và khi đã có sự tin tưởng, việc giới thiệu chuyên môn của mình sẽ tự nhiên hơn rất nhiều. Đôi khi giá trị lớn nhất của một lớp học không nằm ở học phí. Mà nằm ở những con người bạn gặp trong lớp học đó. Có người sẽ chỉ là học viên nhưng cũng sẽ có người trở thành khách hàng, đối tác, hoặc đơn giản là mở ra cho bạn những cơ hội mà trước đây bạn chưa từng nghĩ tới. Vì thế, với mình, dạy tiếng Việt không chỉ là dạy một ngôn ngữ. Đó còn là cách để kết nối với một cộng đồng, rồi từ những kết nối ấy, rất nhiều điều khác có thể bắt đầu.