MAY MẮN LÀ PHẦN CÒN LẠI CỦA THIẾT KẾ TỐT"- và nếu bạn đang trong nhưng năm đầu của khởi nghiệp hãy cùng cảm nhận
Mình đã học từ rất nhiều người, mất thời gian cho rất nhiều khoa học và cuốn sách, nhưng vẫn không đi được xa và kiệt sức cho đến khi mình nhận ra điều này "MAY MẮN LÀ PHẦN CÒN LẠI CỦA THIẾT KẾ TỐT" và nếu bạn đang trong nhưng năm đầu của khởi nghiệp hãy cùng cảm nhận --- Ngày mới bước vào nghề, mình không biết mình đang làm gì. Nghe training thì gật gù. Ghi note đầy vở. Nhưng ra ngoài gặp khách, mở miệng ra là quên sạch. Kịch bản một đằng, thực tế một nẻo. Cái cảm giác đó giống như học bơi trên cạn vậy, nghe thì hiểu hết, nhưng nhảy xuống nước thì chới với. Mình tự mày mò. Tự thử. Tự sai. Tự đứng dậy. Vì có nghe bao nhiêu training đi nữa cũng không bằng một lần va chạm thật. Một lần bị khách từ chối thẳng mặt. Một lần chuẩn bị kỹ mà vẫn trượt. Một lần tưởng chốt được mà tuột tay phút cuối. Những bài học đó không ai dạy mình trong lớp. Và giai đoạn đó, mình làm mọi thứ bằng bản năng. Nghĩ gì làm đó. Thấy cơ hội thì chạy theo. Không kế hoạch, không hệ thống, không đo lường. Hôm nay may thì được, ngày mai rủi thì chịu. Giống như đi trong sương mù, biết mình đang tiến về phía trước, nhưng không chắc mình đang đi đúng đường. Bạn có bao giờ ở trong trạng thái đó không? Làm nhiều mà không biết mình đang đi đâu. Bận rộn nhưng không tiến lên. Nỗ lực nhưng kết quả cứ lên xuống thất thường. Cho tới khi mình đọc được một câu thay đổi cách mình nhìn mọi thứ: "May mắn là phần còn lại của THIẾT KẾ TỐT." Mình dừng lại khá lâu ở câu đó. Vì trước giờ mình nghĩ may mắn là thứ gì đó ngẫu nhiên, trời cho. Nhưng hoá ra không phải. Trong cuốn sách của Naval Ravikant, ông nói có 3 cách để may mắn tìm đến bạn. Tiếng Anh người ta gọi là "add the odds in your favor." Cách 1, ngồi chờ nó tới. Giống mua vé số rồi cầu nguyện. Khó lắm, và mình không đủ kiên nhẫn để đặt cược tương lai vào sự chờ đợi. Cách 3, trở nên xuất chúng đến mức mọi cơ hội tự tìm đến bạn. Giống như khi bạn là nam châm, sắt tự bay về phía bạn. Đẹp lắm, nhưng mình chưa ở đó. Còn cách 2, nỗ lực thật nhiều. May mắn giống như cơn mưa từ trên trời rơi xuống. Việc của bạn không phải là cầu mưa, mà là MỞ RỘNG MIỆNG PHỄU. Càng nỗ lực, miệng phễu càng lớn. Càng hành động, bạn càng xới tung lên những cơ hội mà người khác không thấy.