Bạn có đang sống cuộc đời của mình… hay đang phản ứng với cuộc đời? Trân hỏi câu này không phải để bạn trả lời cho Trân. Mà để bạn dừng lại một chút… và nhìn thẳng vào bản thân Trong cộng đồng Trân gặp rất nhiều người giỏi. Đi làm tốt. Chăm gia đình tốt. Sống trách nhiệm. Nhưng lại có một điểm chung: khi có vấn đề xảy ra, họ rất dễ rơi vào trạng thái…bị động. “Tại hoàn cảnh” “Tại người khác” “Tại thời điểm chưa đúng” Và nếu bạn đang ở trạng thái đó, Trân nói thật: Bạn đang trao quyền cuộc đời mình cho người khác. Có một nguyên tắc Trân luôn bám vào cho mọi hoàn cảnh: ai chịu trách nhiệm – người đó có quyền thay đổi. Nếu vấn đề do bạn tạo ra → bạn sửa được. Nếu vấn đề không phải do bạn → bạn vẫn chọn được cách phản ứng. Nhưng nếu bạn chọn đổ lỗi… thì bạn đang chọn đứng yên. Điều thứ hai Trân muốn bạn nhìn lại, đó là: Bạn có thật sự hiểu mình không? Không phải hiểu theo kiểu: “Tôi thích cái này, tôi ghét cái kia” Mà là: Bạn giỏi cái gì? Bạn yếu ở đâu? Bạn phù hợp với cuộc chơi nào? Nếu bạn không rõ những điều đó…bạn sẽ rất dễ chạy theo người khác làm rất nhiều… nhưng không đi tới đâu. Và đó là lý do nhiều người cố gắng rất nhiều năm nhưng vẫn cảm thấy… mình đang quay vòng hay dậm chân Phát triển bản thân không phải là học thêm cái mới. Mà là nhìn thẳng vào sự thật về chính mình. Ngay cả khi không ai nhìn. Ngay cả khi điều đó không dễ chịu. Và có một yếu tố mà rất nhiều người bỏ qua… Biết ơn. Không phải là “nói cảm ơn” Mà là trạng thái bạn chọn sống mỗi ngày, phản ứng trứic mọi việc Bạn đang có gì? Điều gì đang tốt? Ai đang hỗ trợ bạn… dù bạn chưa từng nói lời cảm ơn? Cuộc sống luôn có hai phần: Phần bạn kiểm soát được và phần bạn không thể kiểm soát. Bạn mệt vì luôn cố kiểm soát tất cả. Thật ra làm chủ chính là bạn kiểm soát phần của mình. Bạn không kiểm soát được hoàn cảnh. Nhưng bạn luôn kiểm soát được thái độ. Và khi bạn giữ được điều đó đủ lâu… bạn sẽ thấy cuộc đời bắt đầu xoay chuyển. Bạn không cần ai khác để bạn khác hay ai đó cứu rỗi Bạn chỉ cần ngừng trao quyền cuộc đời mình cho người khác.