Bạn đang phát ra tần số gì? Và… bạn muốn thu hút ai? Hôm qua, mình ngồi ở quán cà phê quen, nhìn quanh. Có nhóm bạn đang cười ồn ào ở góc phải, đôi tình nhân ngồi im lặng bên cửa sổ, và một anh chàng cứ cúi gằm xuống điện thoại. Tự nhiên, mình nghĩ: Mỗi người ở đây đều đang phát ra một thứ năng lượng… và những người họ gặp, chính là phản chiếu của năng lượng đó. Như hồi trước, mình từng trách: “Ủa sao toàn gặp những người hời hợt, không sâu sắc?” Nhưng nếu thành thật nhìn lại, lúc đó mình cũng đang sống vội, không chịu lắng nghe ai hết. Năng lượng mình phát ra là vội vàng → mình thu hút những mối quan hệ vội vàng. Còn bây giờ thì khác. Mình học cách lắng nghe nhiều hơn, mở lòng nhiều hơn, bớt phán xét. Và lạ lắm, những người đến với mình bây giờ cũng nhẹ nhàng, sâu sắc hơn, đủ kiên nhẫn để ngồi xuống nói chuyện thật lâu. Cuộc đời không biết nói dối. Bạn cho đi thứ gì, bạn nhận lại thứ đó. Không chỉ trong hành động, mà cả trong “tần số” bạn phát ra — cái mà người khác cảm nhận được ngay cả khi bạn chưa mở miệng. Nếu bạn đang mỏi mệt vì những mối quan hệ cứ lặp đi lặp lại… Có thể vấn đề không nằm ở “họ”. Mà nằm ở “tần số” bạn chọn phát ra mỗi ngày. Hôm nay, thử tự hỏi: • Mình đang sống trong thiếu thốn hay đủ đầy? • Mình đang yêu thương hay đang đòi hỏi? • Mình muốn thu hút ai — và bản thân mình đã giống người đó chưa? Bởi khi bạn thay đổi tần số, bạn sẽ thấy… Những người tìm đến bạn cũng khác đi. Họ đến để cùng bạn yêu thương lành mạnh hơn, an yên hơn. Và lúc đó, bạn sẽ hiểu: Hoá ra mọi hành trình thay đổi đều bắt đầu từ chính mình.