Không có gì thay đổi thì mình vẫn tên là Hải. 😁 Mình vừa mới nhận chức vụ giám đốc kinh doanh của MDJ – một công ty giáo dục tài chính cho trẻ em, công ty hướng tới việc kiến tạo một thế hệ trẻ Việt Nam có tư duy độc lập, tài chính vững vàng, năng lực khởi nghiệp và phục sự xã hội. —— Trước đây, mỗi khi có ai hỏi mình “đam mê của bạn là gì?”, Mình hay nghĩ: “thôi dẹp đi, mê mẩn cái gì” 🙂↕️ Vì mình chẳng đam mê thể thao, âm nhạc cũng chỉ dừng ở mức thích thú, gái gú thì cũng y như âm nhạc thôi (haha), rồi violin, gốm sứ, hàn đục, đồ công nghệ, tiền bạc – cái gì mình cũng từng thử qua, nhưng chưa cái nào chạm tới ngưỡng gọi là “đam mê” cả. Mãi sau này, ngồi nhìn lại tất cả những thứ đó, mình mới tự hỏi: rốt cuộc điều gì khiến chúng cuốn mình đến vậy? Và rồi mình nhận ra, mỗi lần chạm vào những thứ ấy, cái mình thật sự cảm nhận được là sự phát triển – là cảm giác bản thân đang tiến lên một bước nào đó. Từ đó mình mới hiểu, đam mê thật sự của mình không nằm ở một bộ môn cụ thể nào, mà là đam mê phát triển bản thân. Mọi người nhìn mình vậy thôi, ở phố thì có vẻ hơi ngố, nhưng về quê là mình hơi bị ghê 😁 Nhưng nói thật, bao năm nay mình học cũng nhiều, nhồi đủ thứ kiến thức vào đầu, mà lại chưa có một phương pháp hay hệ thống bài bản nào cả – tất cả chỉ dựa vào kinh nghiệm cá nhân, tự mò tự sửa. Vậy nên lần này mình tham gia với một mong muốn rất đơn giản: học ít, hiểu nhiều, nhớ lâu 😗 Mình muốn xây cho mình một hệ thống học tập rõ ràng, sắp xếp khoa học, vừa logic vừa có cảm xúc 😁 Ngoài ra cũng là quen biết thêm được những người có cùng chung đam mê, sở thích trên hành trình cải thiện mã gen của mình hehe