✨ Cảm Nhận Về Bài Học "Chữa Lành Đứa Trẻ Bên Trong" ✨
Tuổi thơ của tôi khá êm đềm, bố mẹ luôn yêu thương, lo lắng cho tôi. Nhưng dù có yêu thương đến đâu, cũng không tránh khỏi những lúc khiến tôi bị tổn thương. Đó là những lần bố mẹ cáu giận khi tôi bướng bỉnh, hay những áp đặt vô tình của bố mẹ vì mong muốn tôi có một tương lai tốt hơn. Khi còn nhỏ, tôi không hiểu điều đó. Trong trí óc trẻ thơ của tôi lúc đó, tôi chỉ cảm thấy khó chịu, áp lực và đôi khi là tổn thương. Sau này, khi trưởng thành, tôi cũng có con và tôi mới dần hiểu ra. Làm cha mẹ chưa bao giờ là dễ dàng, và tình yêu thương đôi khi được thể hiện theo những cách mà một đứa trẻ chưa thể nào hiểu ngay được. Nhờ bài học "Chữa lành đứa trẻ bên trong" của thầy Nguyễn Xuân Hương, tôi đã thật sự sáng tỏ tất cả những khúc mắc mà bấy lâu nay tôi vẫn canh cánh trong lòng. Tôi nhận ra rằng bố mẹ cũng là những con người có tổn thương riêng, họ yêu tôi bằng tất cả những gì họ có, dù đôi khi tình yêu đó đi kèm với những kỳ vọng và áp lực. Và giờ đây, tôi đang từng bước tìm lại con người thực sự của mình, biết yêu thương chính mình, biết thấu hiểu và cảm thông với những người xung quanh. Tôi học cách sống một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Biết ơn thầy, biết ơn bài học vô cùng sâu sắc này! ❤️🙏