Chào mọi người! Em năm nay 20 tuổi. Lần đầu tiên em biết đến Forex là khi em 17 tuổi, nhưng đến năm 19 tuổi em mới thật sự bắt đầu tìm hiểu về thị trường này. Và từ đây, hành trình của em chính thức bắt đầu. Những ngày đầu tìm hiểu, em gần như không có bất kỳ kiến thức nào. Em tham gia giao dịch hoàn toàn theo cảm xúc, không có kế hoạch hay phương pháp cụ thể. Kết quả là em đã cháy gần 1.000$. Đối với nhiều người, đây có thể không phải số tiền lớn, nhưng với em lúc đó, đó là tất cả. Chính vào lúc ấy, em mới thực sự nhận ra tầm quan trọng của kiến thức trong thị trường này. Sau khi mất tiền, em bắt đầu học hỏi và tìm hiểu nghiêm túc hơn. Nhưng suốt một thời gian dài, em không đủ kiên trì, cứ học được vài ngày là lại nản, rồi bỏ cuộc. Mãi đến tháng 1/2025, em mới thực sự có quyết tâm. Tính đến hiện tại, em đã dành trọn gần như một tháng để tập trung học hành nghiêm túc, từng bước xây dựng nền tảng vững chắc hơn. Em hy vọng khi tham gia vào cộng đồng này, em sẽ học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu hơn nữa. Đồng thời, em cũng mong nhận được sự giúp đỡ từ mọi người trên con đường sắp tới. Cảm ơn mọi người rất nhiều! Rất mong được kết nối và học hỏi từ tất cả anh chị em! 💪🔥