Đôi dòng ghi lại sau cuộc họp đại hội cổ đông 22/6/2025
Em chào anh chị, Em là tuấn rất tin vào chữ "trách nhiệm". Trong gói học em học từ ông giáo già Jack Canfield, trị giá 5.000 USD, ông có nói một câu như đinh đóng cột em rất ấn tượng. Ông nói: “Nếu trong đời mình chỉ cần thật sự sống với đúng hai chữ TRÁCH NHIỆM thì chỉ sau 2 năm, cuộc đời bạn sẽ hoàn toàn thay đổi theo hướng tích cực.” CAM KẾT ông này ghi rõ như thế. Em đang cố học theo lời ông, nên hôm nay xin phép được viết vài dòng xem như một phần trách nhiệm của mình đối với đồng tiền mà em đã đầu tư vào xxxx Sáng nay em đến họp xem liệu doanh nghiệp xxx còn tiếng còi hú nào không để báo động cho anh chị cổ đông biết rằng: ❝Tiền của anh chị đang ở đâu còn hay không?❞ Nhà em gần đoạn cà phê đường tàu, mỗi lần tàu chạy qua là nó hú lên inh tai nhức tận óc… à mà lúc em viết đây nó cũng vừa mới hú nè. Em quá quen thuộc tiếng đó rồi nghe là biết khi còi hú phải tránh xa đường ray. Rất nguy hiểm, không đùa được đặc biệt với bọn trẻ con. Em viết mấy dòng này xin nói thẳng một điều: “Nếu không ai lên tiếng, thì em sẽ lên tiếng ” Em đầu tư gần đôi chục năm không bao giờ đổ lỗi cho bất cứ ai cả kể cả những lần đi tiền tỷ và lõm, lúc đó em chỉ tự trách mình nếu đầu tư có sai. Nhưng nếu sai, em phải học được bài học, chứ không thể lãng phí từng đồng vất vả mãi ngoài thị trường mới kiếm mà đem đi đốt dễ thế được. Em đến lúc đó có em và Sếp xxx cùng Ms. xxx trong suốt cuộc họp em lắng nghe kỹ, và em vẫn còn hy vọng bởi em tin: Doanh nghiệp này chưa chết nếu chúng ta còn dám trung thực với tài sản, dòng tiền và niềm tin của nhau. Em nhận ra, khi mọi thứ khó khăn, điều quan trọng nhất là giữ cho mình hy vọng. Dù nhỏ thôi, nhưng còn hy vọng là mình còn động. Mà còn động thì còn sống. Còn nếu để nỗi thất vọng bao trùm hết toàn thân, là lúc tay chân mình co lại đơ đi máu cũng bơm lên não chậm, rồi mình chẳng làm gì nổi nữa. Trực nguy lắm. !!! Nếu có thời gian, xin anh chị hãy hỏi thẳng Chủ tịch xx và Giám đốc xxx 3 câu hỏi sau: 1. Hiện tại, có còn 1 điểm thật sự mạnh đang vận hành để ta tin rằng doanh nghiệp còn sống ? 2. Trong 2–3 tháng qua, đã có “tiếng còi báo rủi ro” nào gửi đến cổ đông không hay chúng ta vẫn đang im lặng mà trượt dốc? 3. Tình hình booking hiện tại và trong 2–3 tháng tới là thế nào? Có gì đáng để kỳ vọng hay không?