Ngân đã đạt doanh thu 145.314.500 như thế nào!
Ngân đã đạt được con số 145.314.500 trước hạn 6 ngày, hành trình đầy thử thách nhưng không gì là không thể! Mình nhớ rất rõ thời điểm này của năm trước, con số này mình thừa sức đạt được. Khi đó, mình đã đầu tư thuê hẳn một bạn để trang trí nhà đón Noel, sau đó lại chuẩn bị cho các món đồ trang trí Tết. Mọi người biết đấy, đồ trang trí rất đắt, trưng bày chỉ vài ngày là phải dẹp đi, nhưng lúc đó mình rất háo hức làm vì có tiền. Nhân viên nhà mình năm ngoái cũng thưởng Tết hoành tráng, và mình còn chia sẻ lên Facebook để các bạn KTV xung quanh phải ganh tị. Tuy nhiên, đó chỉ là thời điểm vàng trước khi mình sinh em bé. Sau sinh, vì nhà mình ít con cháu nên con mình được xem như “cháu cưng” của cả nội ngoại, vì vậy mình phải dành rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi (vì sinh lần hai) và chăm sóc con. Chính điều này đã khiến mình không thể tập trung vào công việc. Kết quả là trong suốt 6 tháng sau sinh, mình liên tục “rớt số.” Doanh thu của mình giảm dần qua từng tháng mà không có dấu hiệu phục hồi. Khách hàng mới không thấy đâu, khách cũ thì chẳng buồn trả lời tin nhắn. Việc nhập hàng phải vay tiền từ chị em. Đôi khi muốn mua một món đồ trị giá vài triệu cũng không dám mua, vì phải suy nghĩ rất đắn đo trước mỗi quyết định chi tiêu. Rồi vào một ngày, chồng mình hỏi: “Anh thấy em làm gì mà cứ lấy tiền nhà trả lương?” Mình giật mình! Mọi người có thể hiểu được cảm giác của mình sau sinh, rất nhạy cảm, khi nghe câu hỏi đó từ chồng. Mình vừa thấy tuổi thân vừa cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì mình kinh doanh spa mà lương thì trả bằng tiền nhà chứ không phải từ doanh thu spa. Khi ấy, mình stress liên tục, nhân viên thì cũng bắt đầu chán nản. Vào làm không có khách, họ lăn ra ngủ, lương thấp sinh ra chán nản, làm việc cứ quên trước quên sau. Mình thật sự rất rối, có những lúc muốn buông xuôi. Tuy nhiên, mình là người khá cứng đầu, không bao giờ cho phép mình thua cuộc. Mình tiếp tục gọi cho @Ngân Nguyễn để bạn có thể giúp mình nhìn ra những vấn đề mà đôi khi mình không tự nhận ra được. Bạn đã đồng hành cùng mình suốt những tháng đó. Và khi cô @Ms Dinh Thao Nguyen mở lớp, bạn đã “réo” mình vào học.