Thu vốn là người không giỏi giang nhưng lại luôn mong muốn học hỏi để vượt lên hoàn cảnh. Thu đã từng học, cứ thấy cái gì tốt cho mình là Thu sẽ cố gắng để học trong khả năng kinh tế mình cho phép. Thu đã phải trả giá cho những sự cả tin đó. Và đến một ngày đẹp trời, Thu hữu duyên được biết tới thầy Trung và được tham gia Skool. T say sưa học những thứ free, những món quà được Thầy trao tặng, hăng say nghe các buổi livestream,.... Và khi quyết định mua combo 21 ngày và kể chuyện 888, Thu đã ngồi học ngày học đêm, học đến mức loạn hết cả chưởng. Và TÔI THẤY MÌNH ĐÃ SAI, sai khi học liền 1 lúc 21 ngày triệu view và kể chuyện 888, rồi hai dòng kiến thức cứ lẫn lộn khiến T bị rối, Thu cứ làm video rồi lại xóa, vì thấy nó cứ sai sai. Và rồi Thu quyết định ib cho Thầy để chia sẻ những rối rắm trong tôi, Thầy chỉ nói: "Chị học kỹ lại 21 ngày nhé"... và T đã học lại, ghi chép cẩn thận, từng bước thực hành. Bản thân Thu từng nghĩ bản thân mình chẳng có gì để chia sẻ, để làm video, nhưng khi học "Sơ đồ vùng thông tin" thì mình như vỡ òa... hóa ra ai cũng có những thứ mà rất nhiều người ngoài kia không biết. Thu nhận ra một điều, cái khó nhất không phải là làm video triệu view, cái khó là chính bản thân chúng ta có nghiêm túc học, áp dụng ĐÚNG, ĐỦ những kiến thức mà Thầy chia sẻ cũng như DÁM VƯỢT LÊN CHÍNH BẢN THÂN với cái tôi sợ hãi: sợ sai, sợ bị phán xét,... "Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây là 20 năm trước.... hoặc ngay bây giờ"... và Thu chọn hôm nay để bắt đầu hành trình thử thách bản thân với 21 ngày triệu view. Xin cảm ơn sự định hướng của thầy @Trung Quang, cảm ơn những bài viết, những chia sẻ hữu ích của @Vân Đào Thị Bích, @Hang Aff, @Jack Vinh và các anh chị em trong cộng đồng đã truyền cảm hứng cho những người mới như Thu. Biết ơn mọi người và mong được mọi người góp ý thêm ạ.