Muốn tập viết, tập trở nên viral… mà còn sợ thì phải làm sao?
Trong nội dung Gặp Gỡ Admin của khóa Start Here, tôi có chia sẻ về một trong ba nhóm nguyên nhân chính ngăn cản nhiều người trở thành Great Storyteller đó là NỖI SỢ & NIỀM TIN GIỚI HẠN: - "Mình chưa đủ giỏi" - “Mình chẳng có câu chuyện nào hay” - “Mình không chắc về trải nghiệm” - “Câu chuyện của mình không hấp dẫn” - "Mình ít vốn từ” … Mà nay lại thấy tâm sự của một bạn khi mới vào nhóm: “Từ khi tạo Facebook em chưa từng đăng gì, chưa từng xuất hiện, mọi bài share đều để Only Me. Vì một nỗi sợ, sợ mọi thứ 😂. Nay em muốn tìm lại chính mình, muốn tập viết, tập trở nên viral.” Ôi, chủ đề NỖI SỢ đã lặp đi lặp lại ở rất nhiều bạn trong Facebook Group của Be You rồi, ở các cộng đồng khác nữa. Và tôi cũng đã chia sẻ về nó không dưới 4 lần trên trang cá nhân, bởi vì chừng nào các bạn vẫn còn nỗi sợ ấy thì nó sẽ còn tiếp tục kìm hãm khả năng sáng tạo và khiến bạn khó có thể trở thành người kể chuyện tuyệt vời được. Thực ra, hầu hết trong chúng ta ít nhiều cũng đã hoặc đang sợ cả - Sợ đăng, sợ lộ mình, sợ bị cười, bị nói, bị phán xét… Nhưng bạn biết không, VIẾT lại chính là cây cầu để vượt qua nỗi sợ đó. Không phải vì Viết giúp bạn trở nên “viral”, mà vì mỗi con chữ là một bước giúp bạn trở lại gần hơn với chính mình, để nhận ra mình vẫn ở đó, chỉ chờ được cất tiếng thôi. 💙 GIẢI PHÁP CẤP TỐC DÀNH CHO BẠN? Nếu bạn cũng đang “chưa từng đăng gì”, hãy mạnh dạn làm theo 3 bước nhỏ này (nếu không thì bỏ qua bước 1 nha): 👉 Bước 1. Viết cho chính mình, nhưng công khai. Đăng một bài viết ngắn (3–5 dòng thôi cũng được), kể về điều bạn đang nghĩ hoặc cảm thấy hôm nay. Không cần văn hoa, chỉ cần thật thôi. Hãy coi đó là bài đăng đầu tiên của hành trình mới. 👉 Bước 2. Tập chia sẻ điều bạn học, không phải điều bạn sợ. Mỗi khi viết, đừng lo “người ta sẽ nghĩ gì”. Đó là điều bạn không bao giờ kiểm soát được. Thay vào đó, hãy nghĩ “mình đang học được gì từ điều này?”. Khi bạn tập trung vào giá trị mình chia sẻ, nỗi sợ sẽ tự khắc dần biến mất.