Ngày 1. Hook To Heart_In Media Res Hook
“Anh sẽ cho em đi thiền tiếp.” Câu nói đó được anh xã nói ra rất nhẹ, gần như nửa đùa nửa thật. Chẳng biết từ bao giờ chồng mình thấy mình trồi lên tí tính xấu hay có tý ý kiến ngược lại, chống đối, là “ck iu” sẽ kêu "Anh sẽ cho em đi thiền tiếp" Hehe mọi người nghe câu này có hiểu ý “ck iu” không? Ý “ck iu” là mình vẫn còn rất cái tôi, rất sư tử Hà Tây, rất thích vặn vẹo chồng.... kiểu kiểu vậy,... chưa ngoan, chưa hiền dịu, thùy mị nết na, chưa dịu dàng dễ bảo và chưa tâm lý - chưa đạt độ "chín" gì cả?? Nhưng mà kệ, với mình, mình thấy “ck iu” ôm hết việc nhà, việc công ty và có ý tốt "cải tạo mình" thành phiên bản tốt lên nhờ thiền tập là có thật. Và kỳ lạ thay… “ck iu” chọn đúng cách đấy chứ. 2 lần đi thiền năm 2025 là 20 ngày quý giá và tuyệt vời. Mình được nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng rất sâu. Câu nói trên hiểu theo nghĩa nào cũng được, nhưng kết quả là mình thấy mình được lợi và “ck iu” được hưởng lợi ké thật Trong nhà, phụ nữ tâm tính an ổn, vui vẻ, hay cười, khuôn dung tươi tỉnh, nói lời tự nhiên sẽ ái ngữ, sẽ ngập tràn sự nhẹ nhàng, mềm mại, trong người thấy khỏe khoắn, sảng khoái, thế là “ck iu” được hưởng ké niềm an vui đó của mình. Còn hôm nào mình mệt, mình đang xì trét, mình bật chế độ soi và cãi lý thì “ck iu” cũng chịu một phần "nỗi ấm ức" không hề nhẹ. Nên mỗi lần nghe câu này mình cũng tem tém lại liền. Soi lại cái nét xấu của mình rõ nét hơn. Nó như thể là một câu thần chú! Soi thấy rồi thì mình cũng sửa dễ hơn Ồ có lẽ điều mình muốn, điều khiến mình vui để “ck iu” cũng được vui lại chẳng phải là những thứ to tát, hay những điều hữu hình để khoe ra (nhà to cửa rộng, oto hạng sang, quần áo, tủ giày,...) Thứ mình muốn theo đuổi là sự ung dung tự do tự tại Tự do cả trong tâm trí, tâm hồn Và sống hòa hợp với những ai yêu quý và cùng mình già đi Nếu bạn đọc đến đây và mỉm cười nhẹ… Có lẽ, bạn cũng đang tìm một dạng tự do như thế Nếu có một điều bạn muốn buông xuống để sống nhẹ hơn, điều đó là gì? Bạn có thể để lại một dòng cho chính mình ở đây.