Nhìn lại 20 ngày đã qua của Z30- My name is Thảo.
Hello! Good morning! Không khí Giáng Sinh khắp nơi rùi. Em xin chia sẻ 1 chút trịnh trọng như sau: 🤣🥰😘😚😋 I/ 3 điều em cảm thấy hài lòng và tự hào nhất về chính mình là: 1) Dù có nhiều những điều, việc đột xuất vẫn hoàn thành đủ 20 bài nói cộng 20 mindmap xinh xắn, mang phong cách của chính mình theo đúng y thể lệ của nhóm học ban đầu giao. 2) Nhận xét được trên 3 bài video/bài tập của các anh chị cô bác khác. 3) Điều tiết được giọng bổng, cao của em cũng kha khá. II/ 2 điều chưa làm tốt như mong muốn của em là: 1) Vẫn còn chưa kiên quyết là hôm nay phải hoàn thành, không được để dồn ngày mai. May mắn là mới bị dồn 1 lần và vẫn qua được rùi. 2) Giọng em vẫn còn bỗng, nói chưa lưu loát như kỳ vọng. III/ Nếu được chọn 1 việc, 1 hạt giống để gieo trong 10 ngày còn lại, em chọn tập trung vào Shadowing. Mấy hôm nay, ngoài hoàn thành bài ra em tập trung vào nghe và SHADOWING từ những video của Z30 từ bài 1 topic đầu tiên My family... IV/ Điều trong Z30 khiến em cảm thấy mình không đi một mình là: có bác Hoa, bác Mỵ,... những người thể hiện học là không bao giờ có điểm dừng. Làm động lực để luôn hoàn thành bài tốt nhất có thể, để bản thân mình tiến bộ cũng là đồng đội mình cùng cải thiện. Bởi ai cũng phải có trách nhiệm với video của mình và của mọi người còn lại. V/ Sự hỗ trợ trong Z30 giúp em duy trì kỷ luật và không bỏ cuộc là: Có những video rất gì và này nọ, cùng những dòng tiếng Anh có sẵn. Cải thiện được phần nghe và rất hợp để dùng làm shadowing. Cùng phần ngữ pháp và cách phân tích ngữ pháp đi sâu, mở rộng của cô Zen, giúp em thấy dễ nhớ, không khô khan. Cuối cùng là biết ơn bản thân, biết ơn cô Zen iu dấu và cô Thi, cùng các anh chị cô bác lun cười tươi buổi sáng sớm tạo năng lượng tràn trề cho ngày mới. Have a nice day 😘😘😘😘😘 Lựa quả ảnh màu cũng hợp Giáng Sinh và em đi phòng triển lãm tranh ấy ạ.