Đời sống hàng ngày tâm trạng trồi sụt, lúc vọng tưởng xa xăm, lúc bi luỵ quá khứ... Sự hỗn loạn của xã hội thông tin, bất ổn của nền kinh tế hay thậm chí sự thất thường của thời tiết cũng gây ra hàng vạn nhiễu loạn trong tâm. Dù những dòng suy nghĩ đó là sợ hãi hay mong cầu về những chuyện chưa xảy ra hoặc không thể xảy ra đều kéo chúng ta ra khỏi hiện thực và lăn trôi trong biển khổ của tư tưởng. Một số người lại thường xuyên đắm chìm trong chuyện cũ đã qua, họ tự cầm tù mình trong quá khứ, đeo đôi tạ nặng ngàn cân mang tên lỗi lầm hoặc trách nhiệm. Để rồi họ mang mặc cảm "không xứng đáng, không đủ khả năng, không thể..." vì đã từng... Chỉ cần quan sát tự nhiên, bạn dễ dàng nhận ra rằng mọi sự vật sự việc hiện tượng con người đều liên tục biến đổi không ngừng. Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân, luôn là bản chất chân thật của cuộc sống này. Đạo Phật gọi là Vô Thường (không có gì thường hằng bất biến cả). Nét đẹp của Vô Thường chính là sự chuyển hoá. Vì không có gì là cố định mãi nó cho ta cơ hội để làm lại, để sửa sai, để thay đổi. Vì không có gì là cố định mãi nó nhắc ta khiêm hạ, thiểu dục, tri túc và tử tế tại mọi thời điểm. Vì không có gì là cố định mãi nó nhắc ta không thể bám chấp, níu giữ bất cứ thứ gì. Vô thường giúp nỗi buồn nào rồi cũng qua đi, chấp niệm nào rồi cũng buông thư, vọng tưởng nào rồi cũng tan biến. Hôm nay nếu bạn đang lo lắng, bất an, sợ hãi hoặc vui vẻ, hạnh phúc, phấn khích thì hãy đều nhắc mình: "Mọi Việc Rồi Cũng Sẽ Qua!" Và rồi ngay giây phút ấy, bạn sẽ nhận ra bạn thật sự hiện hữu, bạn đang sống thật bình an và bình thường giữa dòng đời biến đổi không ngừng. Viết tặng bạn nhân một ngày tự do bình thường, Nguyên Trần