Khuyên nghĩ mình cần rõ hơn để biết cái gì nên giữ, cái gì nên buông. Nói thật là phụ nữ mình được dạy quen một kiểu sống. Đó là: phải biết lo phải biết giữ phải biết gánh phải biết hy sinh Nghe thì rất đẹp. Nhưng mà càng đi, Khuyên càng thấy nếu mình không đủ rõ, mình sẽ rất dễ ôm quá nhiều thứ vào người. Ôm tới mức: • Cái gì cũng thấy trách nhiệm • Cái gì cũng thấy mình phải có mặt • Cái gì cũng thấy mình nên lo thêm một chút Khuyên từng ở đúng đoạn đó. Không phải Khuyên không muốn sống tử tế. Khuyên rất muốn. Nhưng mà có một lúc Khuyên nhận ra: nếu mình không biết cái gì thuộc về mình, cái gì không, thì mình sẽ rất dễ cạn. Mà đúng thật. Có những cái mình giữ vì thương. Có những cái mình ôm vì quen. Có những cái mình gánh chỉ vì mình sợ buông ra sẽ không ai lo. Nhưng mà càng ôm nhiều, mình càng mất chính mình. Khuyên chọn chia sẻ về cơ thể, nhịp sống, giải mã gen, sống cá nhân hóa… không phải để chị em thấy mình cần kiểm soát tốt hơn. Khuyên chia sẻ vì Khuyên thấy: chị em không thiếu tình thương. Chị em không thiếu trách nhiệm. Điều mình thiếu là: • Sự rõ ràng • Ranh giới • Và một cách sống đỡ ôm vào người hơn Khuyên không ở đây để bảo chị em: Phải buông hết. Khuyên ở đây để nói: Mình có thể chọn lại Mình có thể rõ hơn Và mình có thể sống nhẹ hơn mà không hề vô tâm Khi rõ rồi, mình sẽ bớt ôm cái không cần ôm. Khi bớt ôm rồi, mình sẽ đỡ cạn. Và khi đỡ cạn hơn, mình mới có sức để thương mình và thương người khác theo cách lành hơn. Nếu bạn đang ở giai đoạn “mình không muốn tiếp tục ôm quá nhiều thứ không thuộc về mình nữa”, cứ nhắn Khuyên một câu: “MÌNH MUỐN RÕ HƠN Khuyên sẽ chia sẻ cho bạn cách bắt đầu nhẹ hơn, rõ hơn và hợp với chính mình hơn Chung tay hoàn thiện bản đồ gene người Việt YÊU GEN MÌNH - HIỂU GEN NGƯỜI - CHỌN ĐỜI THONG DONG #lekhuyen #x100action21day #lifetream #affiliate #MinhMuonRoHon #SongCoRanhGioi