CÔ THẢO TRẦN TRONG MẮT CHÂU HOÀNG: TÂM - TẦM & HỆ THỐNG DI SẢN
CÔ THẢO TRẦN TRONG MẮT CHÂU HOÀNG: TÂM - TẦM & HỆ THỐNG DI SẢN Chào Hiếu, khi em hỏi chị nghĩ gì về Thảo Trần, chị chỉ có thể gói gọn trong một chữ: "Nể". Cái nể này không chỉ ở kiến thức, mà ở cái cách cô ấy sống và làm việc. 1. Tư duy làm chủ rốt ráo từ khi còn rất trẻ Điều đầu tiên khiến chị ấn tượng là tư duy làm chủ của Thảo. Thảo là một người trẻ dám chọn con đường tự chủ, không đi làm công ngay từ những ngày đầu. Đây là một "điểm son" cực kỳ rực rỡ mà bản thân chị phải mất đến 30 năm lăn lộn mới thực sự ngộ ra được. 2. Sự thẳng thắn và thực tế (Không màu mè) Chị rất thích cái tính thẳng như ruột ngựa của Thảo. Cô ấy không thích nịnh hót, không nói lời hoa mỹ để lấy lòng. Thảo dám nói những điều người khác không dám nói, dám chỉ ra cái sai để xây dựng người đối diện tốt lên. Thảo thực tế, không che đậy sự khát khao về một đời sống thịnh vượng – nói nôm na là Thảo thích tiền và biết cách làm ra tiền một cách chân chính. Sự thực tế đó làm cho mọi lời dạy của Thảo đều có sức nặng vì nó "chạm" đất chứ không bay bổng trên mây. 3. Phước phần và Sự cộng hưởng "không nhị nguyên" Chị nhìn thấy ở Thảo một cái phước rất lớn. Ăn ở tử tế từ kiếp trước nên kiếp này Thảo gặp được thầy Đức – một người có nền tảng tu học, am tường về thiền và tư duy không nhị nguyên. Thảo còn có một gia đình chồng tuyệt vời, không trưởng giả, không áp đặt. Chính cái phước này kết hợp với sự thông minh sẵn có đã tạo nên một Thảo Trần có cả Tâm lẫn Tầm. Với chị, làm việc với ai thì cái Tâm luôn là quan trọng nhất, còn cái Tầm là để mình nương theo đó mà học làm thầy. 4. Bậc thầy về sự "Sao chép" (Duplication) và Hệ thống Thảo có khả năng học từ những "người khổng lồ" trên thế giới rồi đóng gói lại một cách cực kỳ hiệu quả. Thảo không mất thời gian đi sáng tạo lại cái bánh xe, mà Thảo sáng tạo dựa trên nền tảng vững chắc đã có sẵn. 5. Điểm chạm đồng điệu: Hệ thống là mảnh ghép cuối cùng Điều quan trọng nhất chị nhận thấy là những nền tảng sống mà Thảo đang có, chị cũng đã có một phần: đó là sự tôn trọng mọi người (không phân biệt cao thấp), là khả năng làm chủ cảm xúc, thân tâm và cảnh của mình. Nhưng cái chị thiếu chính là một Hệ thống.