Sự thật phũ phàng mình chỉ ăn may "viral" thôi
Cộng đồng Make It Viral ơi, Mình muốn gửi lời chào của một chị mẹ 3 con đến những ai đang cũng quan tâm đến viral, đến mức phải vào cộng đồng này cho thoả cái tò mò với câu hỏi "cảm giác viral thế nào nhỉ?" Comment "Mình đã ở đúng chỗ dồi".. ối dồi ôi.. Giờ mình thích viết lắm, sau 1 năm kiên trì đăng bài chia sẻ đều đặn mỗi ngày nè. --- Gọi mình là Hân BMCS, là mình có mặt hen. Mình từng không tin được mình có thể viral. Nên mình còn viral thì mấy chị em sẽ viral hết cả thôi. Tham gia vào 10X từ những ngày đầu T8/2024, mình may mắn được tự ngồi viết từng content không có sự trợ giúp của AI, được cô giáo @Thao Tran sửa từng câu chữ, từ hook đến đề thực luận kết.. Mình từng không tin một đứa dốt văn "mãn tính", không có khả năng diễn tả cảm xúc bằng ngôn từ, nghị lực nửa vời, cả thèm chóng chán như mình lại có thể viral từ những bài viết chuyên môn khô khan toàn con số tài chính, mà vẫn có chuyển đổi, có đơn hàng, có mentee, v.v Sự thật đau lòng (sau MIV mùa 1) là mình chỉ viral "ăn may" thôi. Đợt háng 5/2025 được viral đến sau đó, mình lại lẹt đẹt không qua được giới hạn cũ (500+ share, 1.3M views, 200+ inbox, 158+ tâm thư, 30+ ca tư vấn và 4 mentee nghìn đô cho ngách chuyên môn tài chính mua nhà của mình cùng $20K tổng doanh thu affiliate). Kết quả như vậy chắc bạn sẽ wow nhưng mình thì theo cô Thảo học nhiều hơn thì mình biết mình chỉ đang "ăn mày quá khứ" thôi. Từ lúc đó đến giờ, một tiếng nói nhỏ bên trong "mình bỏ viết đi là vừa" không ngừng làm mình tụt mood. Mình hỗn loạn thật sự vì không có sự chuẩn bị, không biết tại sao mình viral, không biết làm gì tiếp theo. --- Mình quyết định quay lại thử thách MIV 2.0 để bổ túc văn hoá và trả lời câu hỏi "làm sao để mình giữ được kết nối sâu sắc với khán giả và tìm được đúng khách hàng cần những giá trị mà mình đang có." Chỉ còn 2 tháng 18 ngày nữa là hết năm rồi mình vẫn loay hoay. Mình không biết mình có nên tiếp tục viết không nữa không ? Bạn có đang loay hoay như mình không ? Hãy chia sẻ với mình nhé.