Mỗi sáng thức dậy, điều khiến một người thật sự cảm thấy ý nghĩa không phải là họ có bao nhiêu tiền hay đang ở đâu, mà là họ biết mình sẽ đi về đâu và đem lại giá trị gì cho cộng đồng và xã hội Nhưng sẽ có những giai đoạn, bạn mở mắt ra và mọi thứ đều mờ mịt. Bạn không rõ ngày hôm nay mình nên làm gì, càng không biết tương lai đang chờ mình ở hướng nào. Cứ thế, bạn sống trôi qua từng ngày, không động lực, không mục tiêu, và đôi khi còn tự hỏi: “Liệu mình có đang thật sự có giá trị không?” Cảm giác đó không ồn ào, nhưng nó bào mòn rất chậm. Và rồi sẽ có một khoảnh khắc thay đổi ,khi bạn bắt đầu nhìn lại cuộc đời mình một cách nghiêm túc hơn. Bạn bắt đầu vẽ ra một tầm nhìn, dù nhỏ thôi. Bạn bắt đầu có kế hoạch, dù chưa hoàn hảo. Bạn bắt đầu bước từng bước, dù còn chậm. Nhưng điều quan trọng nhất là: bạn không còn đi trong vô định nữa. Mỗi ngày trôi qua, bạn biết mình đang tiến gần hơn tới điều gì đó. Và tự nhiên, cuộc sống không còn nặng nề như trước. Nó trở nên có hướng đi, có ý nghĩa, có sự sống trong đó. Bạn không cần phải hoàn hảo. Bạn chỉ cần bắt đầu nhìn thấy “mình sẽ đi đâu” và bước tiếp, dù chỉ một chút mỗi ngày.