Activity
Mon
Wed
Fri
Sun
Oct
Nov
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
What is this?
Less
More

Memberships

Weinacup.online

17 members • $7/m

5 Minutes Vietnamese

2.8k members • $10

The One Thing

15 members • $77/m

196 contributions to 5 Minutes Vietnamese
Thầy vui dạy - trò vui học
Mỗi buổi trial là một trải nghiệm mới với những học viên mới và xuất hiện nhiều tình huống mới. Tuy nhiên, khi đã chuẩn bị thật kỹ và đã vạch ra một lộ trình rõ ràng trong đầu từ các bước trước trial – trong trial – và sau trial thì bạn xứng đáng với những điều mình sẽ nhận được. Mình chưa trial quá nhiều, tuy nhiên các học viên trial với mình đều để lại đánh 5 sao (100%). Chỉ hơn một nửa trong số đó đăng ký học với mình. Mình đã tự hỏi tại sao một số hv đánh giá tích cực mà lại không học với mình nhỉ? Dần già mình nhận ra, mình đã kỳ vọng nhiều quá. Kỳ vọng có thể giúp bạn có thêm năng lượng để phấn đấu nhưng rất nhanh chóng nó khiến bạn hụt hững và chán nản nếu bạn không đạt được kết quả như kỳ vọng. Trở lại vấn đề tại sao hv đánh giá tích cực sau trial nhưng lại không book lịch học? Câu trả lời rất đơn giản là: họ đánh giá bạn tốt vì bạn đã chuẩn bị buổi trial rất xịn xò, họ đánh giá cao những gì bạn đã làm trong buổi trial, tuy nhiên tốt không có nghĩa là phù hợp, và có thể hv đã tìm thấy gia sư khác phù hợp hơn với họ. Vậy thì việc của bạn là hãy tiếp tục làm tốt việc của mình, và vui mừng vì hv đã tìm được gia sư phù hợp với họ. Dạ, chẳng qua là em nói về kinh nghiệm cũ để khoe thành quả mới thôi ạ 😂😂😂
Thầy vui dạy - trò vui học
5 likes • 3d
Em ủn mông tinh thần thoải mái và tích cực của chị Nhi nhớ 😄
2 likes • 2d
@Minh Thuỷ Huỳnh Lê Em chào các chị. Em lặn hơi lâu, về nhà thấy các chị đã bơi sải đến giữa biển khơi rồi, em vẫn còn ì oạp bơi ếch ở bờ đây ạ. 🤣
VietNam Today
Mấy nay dân tình rần rần vì Việt Nam ra mắt kênh thời sự quốc tế thì nay đã có chương trình học tiếng Việt trên kênh này luôn cả nhà ơi
VietNam Today
4 likes • 17d
Lâu ít vào cộng đồng, đọc được tin này thấy tự hào ghê gúm 😆. Cảm ơn bạn đã đưa tin nhé.
SUY NGHĨ TÍCH CỰC – SỐNG TRONG BIẾT ƠN ĐẤNG TẠO HÓA
1. Học cách điều chỉnh tâm trạng Cuộc đời là món quà Đấng Tạo Hóa ban cho ta, và tâm trạng chính là chiếc chìa khóa để ta mở ra niềm vui. Hoàn cảnh có thể bất toàn, nhưng trái tim ta luôn có quyền lựa chọn ánh sáng thay vì bóng tối. 2. Học cách tự chăm sóc bản thân Đấng Tạo Hóa trao cho mỗi người một thân thể và một linh hồn độc nhất. Hãy biết trân trọng và tự chăm sóc chính mình, vì chỉ khi ta biết yêu bản thân, ta mới đủ sức yêu thương và nâng đỡ tha nhân. 3. Học cách buông bỏ Buông nỗi buồn để trái tim nhẹ nhàng, buông những vui thú phù du để tâm trí không u mê. Mỗi buông bỏ là một bước tiến gần hơn tới sự tự do thật sự trong Tâm Linh. 4. Học cách coi nhẹ được – mất Trên đời này, ngoài sinh mệnh đến từ Đấng Tạo Hóa, tất cả đều là phù vân. Khi ta không còn bám víu, ta mới thật sự thong dong giữa chốn nhân gian. 5. Học sống thiện lương Thiện lương chính là ngọn đèn sáng soi đường. Đừng vì lợi danh mà để mất đi phẩm hạnh Đấng Tạo Hóa ban. Mỗi lời lành, mỗi hành động thiện chính là những bông hoa dâng lên cuộc đời. 6. Học biết quý trọng Đời người tưởng dài nhưng thực ra ngắn ngủi. Hãy biết trân quý những người quanh ta, để khi ngoảnh lại, trái tim chỉ còn lại nụ cười biết ơn chứ không chất chứa tiếc nuối. 7. Học về các quy luật Gieo hạt nào thì gặt quả ấy. Luật nhân quả, luật lương tâm và luật cân bằng ,…của Đấng Tạo Hóa luôn vận hành. Sống gieo hạt thiện lành, vun bồi phúc đức – đó là tài sản vô giá theo ta sang cả đời sau. Sinh ra làm người là ân điển lớn lao. Hãy gìn giữ sức khỏe, trái tim và tâm hồn trong sự tỉnh thức, yêu thương và biết ơn Đấng Tạo Hóa.
SUY NGHĨ TÍCH CỰC – SỐNG TRONG BIẾT ƠN ĐẤNG TẠO HÓA
2 likes • Aug 19
Chị Trâm ơi, trong cuộc sống những điều quý giá này lại dễ bị quên đi lắm, nên người ta không cảm nhận được sức mạnh của nó. Em thấy những điều này đều là hướng mình quay về sống thuận theo tự nhiên. Sống thuận tự nhiên thì hạnh phúc an bình, đi ngược lại tự nhiên thì khổ sở và không như ý.
Làm nhiều để làm gì, nếu không còn sức mà sống?
Sáng nay, một tin tức khiến tôi nghẹn lại. Anh Hoàng Nam Tiến – một người anh, một người thầy, một biểu tượng của sự tử tế và trí tuệ trong lòng tôi – đã rời khỏi thế giới này. Tôi biết, chuyện này không phải mới. Nhưng tôi không thể nào quên được cảm giác buốt trong lòng khi đọc những dòng tin ấy. Nó khiến tôi ngồi sững ra và tự hỏi: Làm nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm gì? Nếu như chính mình không còn sức để tận hưởng bất kỳ điều gì nữa. Tôi đã từng làm việc như điên. Không phải một tuần, một tháng – mà là một khoảng thời gian dài liên tục như thể nếu dừng lại, tôi sẽ gục ngã. Và thật ra tôi đã gục. Thể trạng tôi đi xuống thấy rõ. Cơ thể báo động từng ngày nhưng tôi vẫn cố làm thêm một việc nữa. Thêm một mục tiêu nữa. Thêm một "gấp" nào đó tưởng như quan trọng. Chỉ đến khi anh Tiến ra đi, tôi mới thấm: Sống không phải là để làm việc đến kiệt sức. Sống là để có mặt trọn vẹn – cho mình, cho những người mình yêu thương. Tôi bắt đầu lại. Từ chính cơ thể mình. Tôi bắt đầu lên lại lịch sống. Không phải để làm được nhiều hơn – mà để sống đúng hơn. Tôi dành ít nhất 15 phút mỗi ngày: - Để vận động nhẹ - Để ngồi yên và thở - Để viết vài dòng cho chính mình - Để lắng nghe cơ thể, và nhận ra mình vẫn đang sống Đó là cách tôi tự nhắc mình: "Tiền có thể kiếm lại, sức khỏe thì không." Và cũng là cách để tôi không để con mình sau này phải gánh những điều mà tôi đang lo cho ba mẹ mình hôm nay. Nếu bạn đang đọc đến đây… Tôi biết, bạn cũng đang nỗ lực – có thể rất nhiều. Nhưng xin hãy dừng lại một chút, hỏi bản thân mình: Mình có đang đánh đổi quá nhiều không? Có thể không cần thay đổi lớn. Chỉ cần bắt đầu từ một việc nhỏ cho chính mình hôm nay. Vì nếu chúng ta cùng nhau kiếm thật nhiều tiền, thì hãy cùng nhau giữ sức khỏe để tận hưởng số tiền đó – khi vẫn còn thời gian. Đây không phải một bài viết buồn. Đây là một lời nhắc – từ tôi, một người từng gục – gửi đến bạn. Sức khỏe không phải ưu tiên. Sức khỏe là điều kiện. Mất nó, ta mất tất cả.
Làm nhiều để làm gì, nếu không còn sức mà sống?
8 likes • Aug 1
Cảm ơn em đã có những dòng chia sẻ rất chân thành và nhiều tình cảm cho mọi người. Chị chưa biết anh Tiến là ai, nhưng qua cách mọi người nói về anh ấy, chị nghĩ anh ấy đã sống một cuộc đời chất lượng và ý nghĩa. Cuộc sống của một người không đo bằng lâu mau dài ngắn mà bằng những gì họ đã đem đến cho mọi người. Những người như thế họ có tuổi thọ rất dài lâu chứ không dừng lại.
Thắc mắc
Nhà mình cho em hỏi là học chứng chỉ dạy học tiếng Việt thì nên học ở đâu ạ? Em có vào trang web của trường ĐHXHNV Hồ Chí Minh và Hà Nội thì hiện tại không thấy lớp học. Em có search thì ra bên: 123 Vietnamese học trong 10 buổi và 5tr học phí: https://123vietnamese.com/khoa-dao-tao-giao-vien-day-tieng-viet-cho-nguoi-nuoc-ngoai/ trung tâm dịch thuật Haco học phí từ 10-30 triệu, học từ 6 tháng-1 năm: https://dichthuathaco.com.vn/chung-chi-day-tieng-viet-cho-nguoi-nuoc-ngoai.html
7 likes • Jul 31
Từ trước tới nay chỉ có 2 đơn vị chính thức đủ tư cách được cấp chứng chỉ dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ cho giáo viên, đó là trường đại học KHXHNV (thuộc đại học Quốc gia Hà Nội/ TP.HCM) và đại học Sư phạm Hà Nội/ TP.HCM. Hai trường đại học này hàng năm đều có mở những khoá đào tạo giáo viên tiếng Việt do các giáo sư, giảng viên đầu ngành Ngôn ngữ và Việt Nam học đứng lớp, sau khi học xong thi đỗ sẽ được cấp chứng chỉ đóng dấu của Bộ Giáo dục. Chứng chỉ này được công nhận trên toàn quốc và rất giá trị, xin việc ở đâu cũng được.
6 likes • Jul 31
Còn ngoài ra các khoá học do các trung tâm mở chiêu sinh thì đừng bị lừa bởi chữ mập mờ CHỨNG CHỈ/ CHỨNG NHẬN nhé. Các trung tâm tư nhân không có đủ năng lực tư cách để cấp được chứng chỉ đâu mà chỉ là một giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học thôi. Đương nhiên chứng nhận này không có giá trị trên toàn quốc như chứng nhận của Bộ giáo dục rồi, và cũng tuỳ nơi giáo viên muốn xin làm việc mà người ta có chấp nhận hay không nữa.
1-10 of 196
Diễm Hồng
7
5,708points to level up
@diem-hong-4352
Vietnamese teacher for foreigners - connecting love of Vietnam

Active 2d ago
Joined Feb 15, 2025
Powered by