Bí mật tôi đã giấu kín gần 10 năm nay
Buổi sáng hôm nay tôi chia sẻ về 4 loại hạnh phúc. Và có một loại hạnh phúc mà hầu hết mọi người bỏ qua — hạnh phúc của việc sử dụng tiền. Hầu hết chỉ nghĩ đến kiếm tiền. Không ai dạy cách tiêu tiền. Và đó chính là lý do vì sao động lực bán hàng không thể duy trì lâu dài — vì họ không trải nghiệm được niềm vui từ những đồng tiền mình kiếm ra. Tôi biết điều này vì tôi đã sống qua nó. Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2015 — chưa đầy 9 tháng — tôi tạo ra gần 1 triệu đô. Một chàng trai 25 tuổi, trước đó không có gì. Số tiền lớn nằm trong tài khoản. Nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy vui. Tôi sợ. Sợ mất nó bất kỳ lúc nào. Không dám tiêu một đồng. Đó không phải hạnh phúc. Đó là nhà tù. Tôi học đủ thứ kỹ thuật — giao tiếp, đứng sân khấu, thuyết phục, cách giữ bình tĩnh khi bối rối trước đám đông. Nhưng tôi vẫn mắc kẹt. Mãi đến năm 2020, lúc tôi 30 tuổi. Đó là năm tôi tham gia khóa thiền Vipassana 30 ngày đầu tiên. Tôi bắt đầu hiểu những nguyên tắc vận hành cuộc sống. Hiểu những quy luật đang chạy ngầm bên dưới mọi thứ. Tôi bớt ảo tưởng. Ít mong muốn hơn. Và bắt đầu thiết lập tiêu chuẩn cho bản thân. Điều thú vị: càng nhiều tiêu chuẩn — càng ít cần đến chiến thuật. Sáng nay tôi chia sẻ 6 trong số 28 nguyên tắc tôi đã tổng hợp được. Không phải tôi nghĩ ra — tôi tổng hợp, kiểm chứng, và áp dụng. --- Nếu bạn đã tham gia buổi sáng hôm nay: Hãy chia sẻ nguyên tắc nào bạn đã dùng — hoặc chưa dùng. Kèm theo một câu chuyện, một bối cảnh cụ thể để người khác có thể hiểu và áp dụng ngay. Tôi đang tổng hợp lại toàn bộ 28 nguyên tắc và sẽ đính kèm bên dưới sau khi có tối thiểu 10 người chia sẻ. Tôi tin 28 nguyên tắc này — trong giao tiếp và bán hàng — sẽ tiết kiệm cho bạn ít nhất 5 năm. Đó là 5 năm tôi đã mất để tự mày mò. Ngoài ra, tôi sẽ tặng kèm bộ công cụ tôi đang dùng — hướng dẫn thiết lập từ đầu đến cuối. Để bạn không chỉ hiểu nguyên tắc mà ứng dụng được ngay: trong giao tiếp trực tiếp, trên mạng xã hội, trong cộng đồng — bất kỳ đâu có Internet.