THƯ GỬI NGƯỜI ĐỒNG HÀNH TƯƠNG LAI
Đây là series Trinh quyết định thực hiện sau thời gian quan sát, trò chuyện với các bạn nữ, các bạn đặt khá nhiều câu hỏi về tình cảm, tâm lý và kết nối với sự nghiệp. Khi có nhiều nút thắt vô hình, mọi thứ trong cuộc sống đều trở nên mù mờ, khó khăn. Khi bạn mở trái tim, bạn mở ra thế giới của riêng bạn. Có thể dễ dàng hơn, rõ ràng và thú vị hơn. When you open your heart, you open your world. "The Soul Calling – 14 Days to Open Your Heart" Sau đây là bài viết số 1: Gửi anh – người đang bước về phía em, Có thể chúng ta chưa gặp nhau, hoặc đã từng đi ngang qua nhau trong cuộc đời mà không nhận ra. Nhưng em tin, trong dòng chảy sâu lắng của thế giới này, mỗi bước em làm lành và sống thật với bản thân – là một bước anh đang tiến gần hơn về phía em. Em không còn tìm kiếm một nửa để lấp đầy, vì chính em đã dần tròn đầy từ bên trong. Em không cần người cứu rỗi, vì em đã từng học cách đứng dậy trong nước mắt và biết yêu lấy vết nứt của mình. Em không mong chờ anh đến để cho em cuộc sống hoàn toàn mới – mà để chúng ta cùng nhau viết tiếp một hành trình tỉnh thức, chân thành và đầy tự do. Chúng ta có nghề nghiệp rõ ràng và tạo giá trị. Có thể là doanh nhân, nhà sáng tạo, người cố vấn, quan trọng hơn là tinh thần không bị điều khiển bởi vật chất, không sợ thiếu. Anh có thể sẽ không hoàn hảo. Em cũng không hoàn hảo – nhưng em sẵn lòng hiện diện, lắng nghe, và học cách yêu mỗi ngày như mới. Chúng ta không đến chỉ để cố gắng “thành đôi” – mà để cùng nhau trở thành chính mình một cách trọn vẹn hơn. Em mong khi gặp nhau, chúng ta có thể: - Nhìn nhau mà không cần đoán - Nói ra mà không sợ phán xét - Giữ một chút im lặng cùng nhau mà vẫn thấy kết nối - Không yếu ớt, không thao túng, tôn trọng không gian cá nhân, hiện diện khi cần. - Và cùng nhau tạo nên một “ngôi nhà” – không chỉ là nơi ở, mà là nơi được là chính mình Em mong chúng ta cùng xây một cuộc sống đơn giản, nhưng sâu sắc: Chạm tay nhau khi pha trà buổi sớm. Lắng nghe nhau sau một ngày dài không cần lời khuyên.