SAU LỄ CỦA TÔI LÀ: LAN TỎA TIẾNG VIỆT – SỨ MỆNH MỚI CỦA NGƯỜI THẦY – NGƯỜI VIỆT!
Chào mừng năm học 2025–2026! Sáng nay trên toàn quốc đã hân hoàn khai giảng năm học mới và tôi cũng hòa vào không khí đó! Năm nay, bên cạnh việc chủ nhiệm lớp 5 với 45 học sinh, tôi bắt đầu một hành trình mới: dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Đây không chỉ là công việc, mà là sứ mệnh – trở thành cầu nối văn hóa, đưa ngôn ngữ và giá trị Việt đến bạn bè quốc tế và giúp HS Việt hiểu giá trị của việc học ngôn ngữ ngay từ bậc tiểu học.. Dù tạm ẩn hồ sơ trên Preply để tập trung cho lớp học chính thức, nhưng mỗi khi nghe tin đồng đội báo có học viên từ nước này nước kia đặt lịch, lòng tôi lại rộn ràng như được tiếp thêm lửa. Chỉ thế thôi, cũng là thành công rồi – vì tôi biết vai trò người kết nối của mình đã gieo hạt giống có nảy mầm. Và hôm nay, tôi xúc động khi nhận tin học viên nước ngoài đầu tiên của mình đã có chuyến du lịch tuyệt vời tại Việt Nam. Cậu hứa sẽ quay trở lại, thậm chí nói sẽ đến gặp tôi, cảm ơn tôi như “một người mẹ mà cậu là con rơi”. Lần này chúng tôi chưa gặp được nhau, nhưng thế thôi cũng đủ ấm áp để tôi thấy đó là một thành công thật sự. Tôi nhận ra, hành trang quan trọng nhất của một người thầy không phải là bằng cấp, mà là trái tim biết yêu thương và nội tâm vững vàng để kiên trì. Mỗi buổi dạy, tôi không chỉ trao kiến thức ngôn ngữ, mà còn gieo vào đó câu chuyện về văn hóa, nhân cách và lòng biết ơn. Chúc các ACE – gia sư trong cộng đồng gia sư tiếng Việt 5M luôn giữ lửa, bền bỉ và cùng nhau lan tỏa những điều tốt đẹp nhất từ trái tim mình. Bởi mỗi bài giảng chính là một nhịp cầu nối Việt Nam với thế giới! À Trâm tìm được bộ sách giáo viên Thiết kế tiếngV iệt Công nghệ giáo dục của Giáo sư Hồ Ngọc Đại rồi, chỉ 1 bộ duy nhất 3 tập dày lắm giờ làm sao để tặng mọi người nhỉ? Ai có cao kiếng gì thì ới Trâm nha.(hay lắm á)