tôi đã từng tin rằng da đẹp là phải đi spa công nghệ cao, dùng mỹ phẩm đắt tiền, coa bác sỹ da liễu tư vấn. Tôi đã từng chi nửa tỷ cho các spa, mỹ phẩm để có làn da đẹp. Nhưng càng chi nhiều tiền, da lại càng ko đẹp mà lại có dấu hiệu mỏng đi, lão hoá nhanh và mất sắc tố. Cho đến khi tôi mệt mỏi và quyết định buồn xuôi, ko bỏ tiền đi spa nữa, dừng xài mỹ phẩm. Thì bất ngờ là da tôi phục hồi, lỗ chân lông nhỏ lại. Da ẩm hơn. Tôi nhận ra da tự nhiên vốn đẹp sẵn, tôi thiếu kiến thức để hỗ trợ cho làn da khoẻ mạnh. Từ đó tôi theo đuổi hành trình chăm da thuận tự nhiên